Súp đã không còn ngon
Súp chỗ này nghe nói bán 20 năm rồi, chả biết thiệt hơm nữa ~~ Mình là mình không tin ah :v Ghé được 3 lần, lần đầu ăn rất ngon, lần 2 vẫn còn ngon, tới lần 3 nó dở tới mức không thể dở hơn được ~~ Và lần 3 là cách đây chắc 2 3 tháng gì ah :v

Nồi súp, có quảng cáo luôn :v Cái này chắc thành thương hiệu luôn rồi :v

Hột vịt bắc thảo, thứ mà góp phần làm cho súp cua ở đây đặc biệt và đặc sắc hơn :3
Súp cua 20k, được nữa trứng + 1 cục bó viên. Trứng chả biết sao mà chả béo gì hết, ăn chỉ có vị dai thôi ~~ Súp thì đặc kẹo, hết loãng như xưa rồi ~~ Còn có bột ngọt nữa, mình ăn xong choáng váng luôn, quá nhọ :'(
1 chén thì vẫn đầy như hình (hình chụp lúc ăn lần đầu ~~), nhưng trứng nhỏ hơn hẳn :( Cua cũng ít hơn, ăn chán lắm :'(
