Súp cua trứng bắc thảo-ga rau má

Địa chỉ: Số 8 ngõ 91chùa láng, Đống Đa,Hà Nội Giá: 25k - 40k Thời gian:9h-21h Tớ mò được tới đây là do được một bạn review;)) mà thực ra tớ không nhớ bạn đó review ở đâu vì cũng khá lâu rồi.Mà nay tớ với mò tới đây được:3. Tớ được review từ khi còn đang ở kv Láng mà tới tận bây giờ đã chuyển đi được 4 tháng mới quay lại để thử.Tớ nghĩ sẽ để 1 tg rồi mới thử để xem từ khi bạn đó ăn tời khi nổi lên thì quán có thay đổi gì không. Súp cua số 8 ngõ 91 chùa láng. Bát súp to bằng 2 cái bát ăn cơm, nhiều thịt cua và ăn ngon phết. T hay gọi thêm trứng bắc thảo vs óc vì nó ngon hơn mấy topping còn lại và giá tiền sẽ hơi cao tầm 45 50k. :)) hình như k phải cua đâu mà là ghẹ trá hình và t k thích cái thịt cua bị rang lên cảm giác hơi khô vs mất độ ngọt vốn có của loại hải sản này mặc dù ăn vẫn ổn. Nên ăn ở đây vì hiện tại t chưa kiếm đc chỗ nào ok hơn.Nếu bạn nào thích mấy món ăn hay ho như này thì mình nghĩ nên thử ạ.
người yêu thích