Súp cua óc heo trứng bắc thảo ngon khó cưỡng ở khu ĐH Đồng Nai

Khu ăn vặt ở trường ĐH Đồng Nai và trường chuyên Lương Thế Vinh thì ai cũng rành bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, nước mía, nước mía sân banh rồi. Giờ mình phát hiện ra ở đó còn có quán bán súp cua ngon cực, giá lại mềm nữa, chỉ có 10k - 15k thôi!

Quán nằm cùng phía với trường Lương Thế Vinh luôn nhé, từ đèn xanh đèn đỏ vào là gần hơn, đi ngang qua là thấy liền, đối diện với Vietel.

Gọi súp ra ăn liền thôi!

Mình gọi 2 chén Súp thập cẩm 15k

Nhìn là thấy hấp dẫn rồi ha!

Bạn nào ăn cay thì cho thêm sa tế ớt.

Súp thanh ngọt tự nhiên, có thịt tôm cua rất tươi bên trong, còn có thêm nấm xé sợi và bắp nên càng tăng vị ngọt cho súp. Vị sánh thì vừa tới, không đặc hay lỏng quá!

Lại còn có nhiều đồ ăn bên trong nữa chứ: như 2 trái trứng cút.

Đặc biệt ở đây còn có thêm nửa trái trứng bắc thảo beo béo, bùi bùi.

Hấp dẫn nữa là còn có 1 phần góc óc heo nữa nè!
Giá cả rẻ mà chất lượng ghê, thêm vị lại ngon, xác định là đến ăn dài dài à.


