Súp cua đêm chất lượng hiếm chỗ bán ở Sài Gòn
Mình thấy mấy chỗ bán súp ngon bán tới 18g là nghỉ hết trơn, mà mình để ý buổi tối ít chỗ bán súp lắm nên tối có thèm súp kiếm ăn cũng hơi bị cực à. Chỗ này ở Q. Tân Phú gần nhà mình, nguyên con đường bán đủ thứ món tới khuya, chủ yếu là người ở khu đó đến ăn chứ chắc nhiều người không biết phố ăn này. Bữa đi với bạn thèm súp nên bay vào triển luôn .
Chỗ mình ăn đi từ đường Nguyễn Sơn quẹo vào Nguyễn Nhữ Lãm gặp ngã 3 đầu tiên (hẻm số 6) bên tay phải, quán súp Ngọc Lan ngay góc. Chỗ ngồi rộng rãi thoải mái.
Súp cua óc 20k, chén hơi nhỏ, bạn nào ghiền súp chắc ăn ko đã, nhìn vậy thôi chứ dưới chén cua nhiều lắm luôn.

Súp có cua, trứng cút, óc..v.v... nhìn đúng chất lượng , vị ổn nhưng khẩu vị mình ăn mặn nên thấy hơi lạt


Cua nhiều lắm luôn đó nha

Súp ở đây có nấm Đông Cô nữa nè

Nước tương, giấm, sate cho khách tự nêm nếm

Đối diện bán bột chiên thấy khách ăn cũng đông (chụp từ chỗ mình ngồi)


Mình kêu thêm dĩa bánh flan, dĩa vậy 2 cái 12k . Nhận xét cá nhân thì bánh flan chỗ này đó giờ mình thấy ngon nhất, béo mịn đặc biệt là ở đây người ta cho thêm nước cốt dừa với tí cafe ăn ngon lắm. Nói chung, ăn bánh flan là mình chỉ ăn chỗ này thôi.
Flan nước cốt dừa cafe




Menu của quán đây, không để giá trong menu nhưng giá có dán sẵn ngay xe súp (mình không có chụp). Súp cua 15k, súp cua óc heo 20k, còn món tiềm nhìn không nhớ rõ giá nhưng thấy người ta ăn cũng khá nhiều.

(+) : khu này bán khuya lắm, ngồi ở quán này kiu thêm món khác quán thoải mái, không gian thoáng mát.
(-) : xa trung tâm tp, súp hơi ít nhưng bù lại chất lượng ok


