SƯỜN TRÀ SING THƠM THANH LẠ MIỆNG
Món sườn trà bak kut teh đã phổ biến ở SG mà hai lúa giờ mới thử. Mình đi quán ở trong RomeA NĐC. Hôm đó quán ế nên cũng khá thoải mái, decor cũng đơn giản nốt.
Menu có nhiều món đặc trưng của Sing, mình gọi Sườn Trà (thập cẩm), Lòng heo Bak Kut Teh, đậu hầm, giò heo hầm, trứng chưng 3 loại...
Món chính sườn trà có vị thanh thơm, nghe mùi trà trong nước dùng luôn, ngọt dịu chứ không đậm đà. Tuy nhiên sườn lại khá khô, mềm thì có nhưng nạc nhiều nên dễ chán.
Giò heo hầm mềm lắm luôn, thấm vị đậm đà có chút mùi thảo mộc nữa. Đậu hầm béo lai rai hết bài. Trứng thì béo mịn, tan ngay trong miệng.
Nhìn chung món ăn ở đây điểm tầm 8/10, mình except sườn trà lắm mà ăn không thấy ấn tượng :(
Giá tầm: 50k - 170k tuỳ món, menu đa dạng lắm và cũng đủ size để bạn cân đối
Bill hôm đó gần 600k mà 2 đứa no lăn
người yêu thích


