Sunset Sanato vs Ốc Sên Beach Bar

Lại là Phú Quốc với 2 điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng. Chỉ khác là mình đến Sunset Sanato k phải để chụp ảnh sống ảo, và đến Ốc Sên k phải để ngắm hoàng hôn. Vé vào cửa Sunset Sanato là 100k/người, tắm biển và ngồi chill thoải mái (miễn k phải ngồi ghế tắm nắng, vì ghế đó trả thêm phí). Đồ uống cũng k quá đắt, uống ổn. Trong khi mọi người cần mẫn chụp ảnh với mấy background nổi tiếng trên mạng, thì việc ngồi đần ra 1 chỗ ngắm mặt trời lặn trên bãi cát mênh mông thoáng mát mới thiệc là chill. Ốc Sên cũng nổi tiếng là điểm ngắm hoàng hôn đẹp, lại còn chung vách vs ksan mình ở, nhưng mình thấy đông quá mà bãi thì bé nên mình k qua vào buổi chiều. Nhưng vì cạnh ksan nên nghe rõ nhạc của bên này và thấy ổn nên buổi tối tò mò chui sang. 50k/vé vào cửa, đồ uống từ khoảng 100k, có mấy món ăn vặt okie kiểu hành vòng tẩm bột, khoai chiên, etc. Tình cờ tối đó còn có múa lửa (mình k rõ là có hàng ngày k, các bạn có thể search). Mình lần đầu đc xem múa lửa, đã lắm, mấy bạn nghệ sĩ còn cute nữa. Cảm thấy may quá vì đã k bỏ qua Ốc Sên lần này.
người yêu thích