[ SUMO BBQ có gì ????? ]

[ SUMO BBQ cao thắng có gì ????? ] Rất rất lâu rồi, từ đợt trước Tết tới giờ, trốn trong nhà không nên nay mới được đi ăn , thế là quyết định cả nhà đi SUMO BBQ bên Cao Thắng Khi vô nv đều xịt rửa tay khử khuẩn, nv ai cũng mang khẩu trang, nhìn thích và chuyên nghiệp. Bọn mình chọn phần Premium là 399/ng. Thêm combo refill nước uống bể bụng nữa 39/ng. Với mua 4 được tặng 1 nha + Nguyên 1 menu bọn mình chọn lặc lè , à đã thế được tặng thêm set bò wagyu , salad, sashimi cá hồi • phần bò , salad, cá hồi sốt idu gì đó thì ngon nha, thịt tươi rói. Có điều sashimi mình ăn cảm giác như phần thịt không được tươi. Bỏ miệng nó cứ cảm giác rã rã ra á. + Bọn mình thuộc dạng " bào " buffet. Nên khi đi ăn tâm lý thoải mái lắm , haha. Cứ gọi quá trời rồi nướng ăn liên tục. Ta nói nó đã cái nư. Không như một vài nơi theo cái kiểu. Gọi đã, tick món, đợi mòn mỏi đến khi no hơi cũng chưa thèm mang ra. Còn bên đây cứ ăn gần hết bọn mình gọi thêm. Lần gọi 5 dĩa, xong dồn lại 1. Nhân viên thì tinh ý lắm. Cứ xíu xíu lại chủ động thêm than. Thay vỉ. Chăm nước sốt. À nước sốt M1 thêm ít ớt vô ta nói chấm đỉnh của đỉnh. Má ơi nó ngon xuất cmn sắc nha. + bò thì quá trời. Từ ba chỉ bò my sốt miso cay, dẻ sườn, thăn lưng, thăn ngoại bò mỹ 2 loai sốt , thăn vai, ba chỉ bò mỹ cuộn , dẻ sườn, thăn bò mỹ hao hạng ... nói chung menu có nhiêu mình gọi gần hết. Chỉ tránh những phần bò có xương thôi + ăn xong chưa kịp tiếp thì nhân viên lại tới hỏi có cần gọi thêm gì không. Haha thế là lại làm thêm vài set sương sương nữa + khúc cuối còn thêm lẩu ra nữa. Mình hết bụng để ăn nên ngồi nhìn thôi 😂. Tập trung ăn quá nên hình không được nhiều lắm + nước ngọt thì do bọn mình mua set buffet 39/ng luôn nên cứ hết được nv refill thoải mái + ăn xong hết thấy hơi no tẹo mình đi ăn khúc bạch. Trời má ơi. Khúc bạch phải nói đợi chờ hơn đợi mẹ đi chợ về luôn đó. Mình lấy được 2 chén nhỏ. Ăn xong tính ra lấy thêm thì hết, đợi nhân viên , ra 3 lần lần nào cũng hết sạch, khách thì mình thấy khá đông. Mà hầu như 90% ai cũng thích khúc bạch thì phait. Cứ ra là hết. Mình có phản ánh với nhân viên. Nhân viên nói với quản lý. Bạn quản lý ra lịch thiệp xin lỗi này kia. Cực chuyên nghiệp nha + khúc bạch ăn ngon. Nước với mình thì nhạt. Chẳng có vị gì. Phải chi thơm thơm mùi lá dứa nữa thì vỗ đùi chan chát luôn. Ăn kèm hạnh nhân rang và nhãn nhục + tiếp đến là kem. Đây phải xem như điều mình không thích lắm. Kem rất nhiều khay, nhiều vị. Nhưng vì kem hết, phần kem nó sát với đáy luôn rồi mà nhân viên cũng chưa thay khay mới, nên mỗi lần ăn phải dùng nội công 2 miếng thịt bò tì mót mót mới được phần kem sương sương . Mà kem sầu riêng và chocolate ngon nha. + Nói chung với mình thì hiện tại dịch vụ về nhân viên các thứ được cải thiện rất nhiều. Càng lúc càng oke hơn. Phần thịt các thứ cũng thế. Tươi, phần thịt dày ăn đã chứ không mỏng dánh. Nói chung là mình khá ưng cái bụng 5 người bọn mình ăn hết tổng bill là 1970.
người yêu thích