Sumo ăn no say rồi về với giá rẻ bèo
Đi ăn buffet ở Sumo thì chắc nhiều bạn đã thử rồi ha, mình thấy chỉ có Sumo là giá buffet rẻ nhất á. Mỗi lần đói đói ghiền ghiền là bay vào chi nhánh Cao Thắng này nè, vì gần nhà với lại ăn no lăn về cho nó lẹ... haha. hầu như chi nhánh nào cũng vậy chứ không riêng gì chi nhánh này, không gian rất là ok, vừa rộng rãi thoải mái lại chất nữa, đồ ăn thì khỏi phải chê rồi, nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình, vui vẻ và chuyên nghiệp.



Không gian nhà hàng nè... vô cùng rộng rãi và thoải mái, ngồi ăn ở mấy chỗ như thế này thì ăn được nhiều lắm à.



Còn đây là giá buffet và menu của nhà hàng, chỉ 299k là ăn đủ loại thịt nhập khẩu tươi ngon rồi.

Trên mỗi bàn ăn đều được bày trí rất chuyên nghiệp và đầy đủ 'đồ chơi' luôn.

Lên than và bắt đầu cuộc chiến với Sumo thôi nào, đã đến đây thì không no là không về nhá.

Thịt cá hồi nè..


Nguyên một dĩa thịt bò Mỹ luôn nè, nhìn ngon chưa, phải nướng lên và thưởng thwucs thôi, thèm quá rồi.


Khi nướng hương vị bay lên thơm phứt luôn, làm kích thích quá trời quá đất vậy á.

Nướng thêm một phần bò cuộn nấm kim châm nữa nè...




Gọi thêm vài ly nước nữa uống cho đã khát nào.


Lúc mình về cũng là lúc nhà hàng bắt đầu đông khách rồi á...


