Sula Mini - Quán sâu trong hẻm nhưng ẩn chứa nhiều món ngon.
Vô tình lướt Instagram nên Mc mới thấy món này á, thấy trên insta cũng được nhiều bạn quan tâm lắm, nên sẵn xế đang thèm gì bỏ miệng đi kiếm ăn rồi làm review cho các bạn luôn đây.
=========================================================
Địa chỉ: 308/10/8 Nguyễn Tri Phương P.4 Q.10
Giờ bán: từ sáng 8h đến tối 9h.
Giá cả từ 10k-45k/món ăn.
=========================================================




Hướng dẫn đường đi cho các mems nè, hẻm 308 là hẻm giữa quán kem BR với trường Hoàng Văn Thụ, chạy vào khoảng 2-30m sẽ có một ngã 3 nhỏ, các bạn rẽ phải là gặp ngay. Lối vào cái quán nho nhỏ, nhưng bên trong ko hề đơn giản :)).


Menu quán khá dễ thương, làm theo dạng banner và card. Nếu bạn ngồi lại ăn thì sẽ được đưa ra một xấp card để chọn lựa, nhỏ mà có võ :)).
=========================================================
Menu để các bạn tham khảo món trước khi ghé quán nè ;) ;). Mặn ngọt có đủ, ăn vắt tá lả luôn nha.



=========================================================

Tada... sau khi ngồi xào đống card và được hỗ trợ của chị chủ tư vấn nhiệt tình thì 2 đứa đã chọn được 2 món.

Món này theo trong menu tên đầy đủ là Yaua Thái Lan (25k/phần)... bỏ tóm gọn trong 1 cái ly nhìn quá trời luôn, món này thích hợp cho mấy bạn nữ nè, ăn sữa chua đẹp da :'> :'>.


Ngoài thành phần chính là yaua ra thì có thêm nhiều đồ ăn chơi khác kèm theo trong ly, món này Mc thấy hình như chỗ này là chỗ đầu tiên có, có mems nào biết chỗ nào có món này cho Mc xin địa điểm đi review với nha :D.


Đừng quên ' phụ kiện ' này ăn chung với yaua nha... chủ quán có quên nhớ đòi :)) phần dừa khô này làm cho món yaua hấp dẫn hơn đó.

Các loại topping trong ly ăn kèm với sữa chua sẽ cân bằng lại, ko bị ngấy, tha hồ ăn cũng ko sợ mập =)) =)), đặc biệt là cái viên màu xanh đẹp mắt đó đó, dai dai sật sật ăn ngon lắm.

Món đặc biệt của quán này đây... Sula Caramen 25k/phần. Chính món này đã dẫn lối mình đến với quán này :)). Nhìn cái tô thấy hấp dẫn quá mà...




Chưa thấy ' nhân vật chính ' đâu hết, mà ta nói ' quần chúng ' nhóc cả tô :)). Vừa có trái cây mít, các loại thạch, thạch củ năng, sương sáo các loại nữa. Mấy nay trời oi oi, làm một tô là đã biết chừng nào.

Sau khi chụp choẹt một hồi rồi mới cho đá vào, chứ ko là tan ra hết ngon. Món này phải để lạnh lạnh ăn mới đã.

Nhân vật chính đây nè... món này là Bánh plan thạch tá lả thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn, bánh plan rất béo, ăn kèm với nước cốt dừa ko đường nên sẽ làm dịu lại vị ngọt của bánh plan, mà vừa có thể làm cho món ăn béo hơn ngon hơn nữa. Món này ăn là phải húp cái nước dừa béo ngậy mới hết sảy.

Ngoài bán các món ngọt, thì quán có bán thêm các món mặn nữa. Đặc biệt vào mỗi chủ nhật sẽ có một món đặc biệt... chỉ duy nhất chủ nhật mới có những món đặc biệt này thôi nghen... chủ nhật này là món...

Tokpokki Hàn Quốc (45k/phần). Một phần cũng khá là nhiều, nhìn thấy miếng phô mai trên mặt là thấy thèm rồi đó. Cứ nghĩ là chỉ có bánh gạo với phô mai, nhưng bên dưới vẫn còn nhiều thứ lắm :)).

Tada... 6 ' em ' đầu tiên được đưa ra khỏi mặt nước :)). Gồm có trứng cút, chả mực, đậu hủ, thanh cua, và mấy loại xiên que khác.



Tiếp tục chèo thì vớt tiếp được thêm 2 loại là cồi sò điệp và chả cá viên. Các loại xiên que cho vào tokpokki ăn khá là ngon, phần nào làm cho món bánh gạo đỡ ngán, chứ ăn bánh gạo ko là ngán lắm luôn =-=. Tính ra nhiều đồ ăn vậy thì cái giá ko quá mắc, chỗ khác bán ko có gì ăn kèm cũng đã 15-20k rồi.

Bánh gạo thì ko có gì đặc biệt để nhận xét rồi, miếng nào dính với phô mai trên mặt ăn béo béo thích lắm, mà số lượng thì lại có hạn :)).

Thấy quán có món trà đào thần thánh mà mình thích nữa, nên mua thêm 1 ly trà đào, và 1 ly trà sữa tá lả thạch về uống ' dặm ' :)). Trà sữa 20k, trà đào 25k.

Nhìn mấy miếng đào bên trong là thấy đã rồi...

Trà ở đây khá là đậm, nên rất thơm, mà hơi bị nhẫn nhẫn chát chát nhẹ, mà ko sao, đập đá bỏ vô là nhiêu cũng hết :)). Đào ko quá mềm, vẫn còn độ giòn, sật sật, chua ngọt ngon lắm =P~.



Và phải có thêm ly trà sữa mới đủ bộ các món ngọt của quán Sula Mini này... Trà sữa có kèm theo nhiều loại thạch khác nhau như 2 món ở trên. Cho đá vô lạnh lạnh tí mới ngon, với lại ko sẽ đỡ ngọt hơn, uống đỡ bị ngán hơn nha các bạn ;) ;).


