Sukiya

SUKIYA - CƠM BÒ HẦM VÀ MÌ RAMEN Đây là lần đầu mình review, có gì mọi người góp ý thêm cho mình nhé 📷. Mình đã đi ăn cả 2 chi nhánh của Sukiya rồi nên mình sẽ review từng cái ha. 📷SUKIYA TẦNG 1 AEON MALL TÂN PHÚ 📷Địa chỉ: 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Ký, quận Tân Phú. 📷Đánh giá món ăn: 1. Cơm chà bông cá hồi với sốt Mayonnaise size L (65k) kèm set rau (20k) - Set rau của Sukiya luôn tặng kèm nước tuỳ chọn, mình uống trà lúa mạch. Mùi vị của trà tựa tự nước rạo gang, hơi đắng, không ngon, mình không khuyến khích uống cái này. - Vì mình kêu size L nên cơm cực kỳ nhiều, mình đưa bạn ăn phụ gần phân nửa cơm nhưng vẫn no lắm, về phần chà bông cá hồi thì ổn, nhưng không xuất sắc. - Về phần salad, ăn ok, không bị mặn như bên Pasteur nhưng không ngon bằng. - Súp Miso bên đây thì ngon hơn, vừa miệng, rong biển cắt miếng khá to, mình thấy ăn khá ngon. 2. Cà ri trứng lòng đào size S (57k) kèm set rau (20k) - Bạn mình chọn nước tự chọn là 7up, uống như mọi nơi khác thôi không có gì đáng nói. - Cơm ngon vừa ăn, nước cà ri không quá mặn, có vài miếng thịt gà nhừ nhỏ nhỏ ở trong, hương vị ổn, phù hợp với mọi người. 📷Đánh giá thái độ nhân viên: - Phục vụ tương đối nhanh, có nút để gọi nhân viên. - Lúc ăn xong mình có gọi thêm một phần bánh xèo nữa nhưng mà đợi tận 30’ vẫn chưa có. Tụi mình có gọi hỏi nhân viên cứ bảo đợi đợi mấy lần, cuối cùng tụi mình về luôn và huỷ món. Tuy nhiên, mình thấy mấy bạn nhân viên có thái độ ổn, kiểu còn nhìn mình lo lo sợ mình đợi lâu ấy, lúc huỷ món vẫn ok vui vẻ. 📷Đánh giá không gian quán: - Không gian nhỏ nhưng kê rất nhiều bàn, lúc mình đi quán cực đông thấy hơi ngộp xíu - Bù lại thì quán cũng xinh lắmmmm 📷SUKIYA PASTEUR 📷Địa chỉ:224C Pasteur, phường 6, quận 3. 📷Đánh giá món ăn: 1. Zen cơm thịt heo chiên xù kèm cá Saba Miso size M (101k)[cái này là nguyên set] - Món này ngon lắm luôn á huhu, cơm siêu nhiều, thịt heo ăn khá ngon, cá basa thì mềm mềm ăn rất thích, ăn xong no bể bụng luôn =)))) - Mấy món ăn kèm như dưa muối thì ăn cũng bình thường, salad khoai tây ăn chơi chơi cũng được, mình thích không thích khoai tây nghiền nên ăn thấy ngán - Trứng hấp kiểu nhật nhìn thì đẹp mà ăn vào dở tệ =))) - Súp miso và set rau bên đây đều mắc chung một lỗi, đó là quá mặn, chấp nhận uống nước bù lại thì ăn cũng ngon đó =)) nhưng mà mặn lắm 2. Cà ri size L (79k) kèm set rau (20k) - Tương tự cà ri ở Aeon Mall, nhưng mà bạn mình ăn vào nói là ngon hơn bên Aeon nha. 3. Kem tươi: Vanilla (9k) và Vanilla mix Matcha (12k) - Ngon lắm luôn mấy bạn ơi =)))) chuẩn ngon, bổ, rẻ - Cây kem matcha của mình còn được rắc rắc bột trà xanh lên nữa, đắng đắng chuẩn trà xanh Nhật Bản, ăn ngon xỉu 📷Đánh giá nhân viên: - Nhật viên ở đây đông hơn, phục vụ cũng nhanh hơn, mình ord chắc tầm 5’ là có món ra luôn - Bác bảo vệ ở đây cũng dễ thương, nhắc tụi mình nhớ giữ xe vé xe cẩn thận tại hôm trước có người làm mất vé phải chạy về nhà lấy giấy tờ xe lên để lấy xe về á. 📷Đánh giá không gian: - Nhìn ở ngoài nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh ai ngờ bước vào quán rộng dã man, trên tường vẽ trang trí kiểu Nhật đẹp lắm, kiểu hoạt tiết dễ thương phù hợp với con nít nữa. 📷ĐÁNH GIÁ CHUNG: - Nói tóm lại, về tất cả các phương diện: chất lượng món ăn, thái độ phục vụ cũng như không gian thì mình khuyến khích mọi người đi Sukiya Pasteur hơn. - Chất lượng đủ ổn để mình và bạn bè quyết định quay lại các lần sau. - Mình đánh giá chi nhánh Aeon Mall Tân Phú ở mức 7/10 còn Pasteur là 8.5/10.
18 người yêu thích 0 bình luận