Sủi cảo Hà Tôn Quyền - địa điểm quen thuộc với nhiều người

Bình thường nhà mình hay ăn Sủi Cảo Thiên Thiên nhưng sau khi thấy một bài review về Sủi Cảo Khô Sốt Dầu Hào nên nay mình đi trải nghiệm thử bên Sủi Cảo 162. Mình gọi 1 tô mì sủi cảo thập cẩm thường (55k) + 1 tô mì sủi cảo thường (50k) + 1 dĩa sủi cảo khô sốt dầu hào (55k), hình như giá thực tế đã thay đổi so với menu để trên bàn. Sủi cảo nước: sủi cảo khá to, tôm, mực tươi nhưng thịt nêm nếm không được đậm đà, hơi nhạt. Nước dùng thì ok khá là vừa miệng. Sủi cảo khô: không ngon như bạn kia review nha, không nghe mùi dầu hào mà ăn vô cứ như xịt nước tương Tam Thái Tử vậy, thịt thì chắc ướp như nhau nên cũng khá nhạt. Phục vụ + giữ xe: rất nhiệt tình và vui vẻ chỉ có đều là cô gọi món không nhớ rõ cho lắm ^^ nhưng không sao quan trọng là thái độ phục vụ rất tốt. Tóm lại, nay đi ăn khá vui vẻ, vị cũng không phải tệ nên chấm 8/10 điểm^^
người yêu thích