Sủi cảo chất lượng đúng bếp người Hoa
Xuống khu quận 11 tìm há cảo chánh gốc Hoa coi khác biệt gì với người Việt. Đúng là 1 trời 1 vực luôn, ngon hơn, to hơn, nước chấm cũng đậm đà kiểu riêng.
Sủi cảo to dữ dằn, vỏ bánh dày, thịt đầy ngộn trong đó. Em này chấm tương ăn ngon hết sẩy!
Tô sủi cảo hoành thánh đầy đủ nhìn khá ok.
Mỳ hoành thánh thơm, sơi dai và thấm nước lèo, nước lèo cũng ngon ngọt nữa.
Hoành thánh viên to, thịt mềm nhưng không bở. Ăn không hoặc ăn với nước chấm đều đậm vị. Lời khuyên là chấm thì tuyệt hơn.
Ăn mềm ngon, húp nước ngọt thịt cũng đã nữa.
Hoành thánh chiên ăn giòn rụm, chấm tương cực bắt, mình khoái món này nhất mà sợ ăn nhiều đầy hơi.
Nhận xét: Đúng là đến nơi chuyên về há cảo hoành thánh ăn khác hẳn, nhưng giá cũng sẽ tương đương chất lượng. Không gian hơi nhỏ, nên đi sớm hoặc mua về.