Sữa tươi bán thâm niên gần 30 năm
Mình nghe mọi người nói chỗ này bán gần 30 năm rồi mà giờ mới có dịp qua uống, hồi trước con đường này có nhiều tiệm bán lắm nhưng hình như giờ trụ lại có 2 quán này ak, có một bên ghi bảng đàng hoàng 27 năm, còn một bên là chị nữ này bán, mình hay uống bên đây vì cách phục vụ của chị khá dễ thương,còn quán nào ra trước thì mình ko rõ lắm
Tiệm sữa này nằm ngay ngã 3 đường Cao Bá Nhạ với Trần Đình Xu, bên hông trường Trần Hưng Đạo
Giá 1 chai là 6k, mùi nào cũng vậy, mang đi chai nhựa lớn là 12k đến 18k/chai, còn chai tủy tinh mang đi là 8k nha, đứng uống thì 6k
Này là mùi dứa với mùi dâu
đi đường Trần Hưng Đạo thấy trường này kế bên có con đường Trần Đình Xu thì quẹo vô, vài mét bên phải sẽ thấy ngay
đối diện cổng trường nè
Chỗ này bán từ sáng tới chiều tối nha, chứ ko phải từ 3h chiều
Mình hay uống của chị này nè, tại cách phục vụ dễ thương nền quen mối lun
Sữa lúc nào cũng lạnh, đến là dừng xe uống tại chỗ như uống sâm, sáng nào cũng chạy qua đây làm 1 chai cho tốt, sữa thơm và béo nhẹ rất ngon và dễ uống ko bị ngán
Ai thích có mùi cà phê thơm thơm thì xin chị đổ thêm tí vào uống đổi vị, mình hay uống như vậy lắm, đến là biết ý hà
Sữa pha tí cafe uống thơm hơn, nhưng nhớ cho ít thôi nhiều quá mất mùi sữa hết
Này là vị dâu và dứa, uống thơm nhưng ko rõ vị sữa