Sữa dừa Nhật Bản thơm thơm béo béo
Thương hiệu này hình như cũng khá phổ biến ngoài Hà Nội í giờ đã có mặt ở Sài Thành, mà gì có dính dấp đến Nhật Bản là Nọc em hăm hở lắm nè nhưng thiệt tình mà nói sau khi thử thì cảm thấy không mấy đặc biệt lắm cũng không phải gu Nọc thích luôn

Mặt tiền nổi bật lắm nè

View ngồi bên ngoài cũng xinh xinh heng







Nhưng view bên trong mới thích hợp lãng mạn và chụp chọt tự sướng heng, mát mẻ nữa


Cái bình dễ thương, trông thì lạ và có nét đặc biệt nhưng uống Nọc thấy cũng không xuất sắc mấy, ngọt nữa, Nọc uống hông hết luôn

Choka Umo 45k, trong đây có cam và nha đam, nói thiệt Nọc chỉ thấy ngọt ngoài ra hông nhận ra mùi vị nào hết á, ướng nửa chai là chừa lại luôn

Choka Moni 39k, này như Phúc Bồn Tử, đỡ ngọt hơn chai bên trên, bên trong có pudding béo béo nữa, này cũng thơm thơm vị sữa dừa heng, theo Nọc thì chai này ngon hơn

Giá cũng hông quá rẻ đâu heng, vừa phải cho 1 view đẹp xinh thôi nè


Bánh crepe nè, hấp dẫn heng, này là loại Fuji Strawberry 40k nè


Đĩa cũng khá to á, bánh được tráng mềm mịn, bên trong có nhân kèm và dừa sấy ngọt ngọt giòn giòn, bên trên phủ dâu tươi chua ngọt điều vị lại đỡ ngán hơn heng



1 tối vậy thôi là đủ mát mẻ ngon lành rồi nhễ






Menu của quán cũng khá thú vị í, đa dạng phong phú món
Nói chung ăn bánh thấy oone hơn uống nước, lần sau sẽ chọn những món nước khác xem thế nào chứ với Nọc thì nước chưa quá đặc biệt cũng không đủ độ ngon xuất sắc, quán mới mở nên cũng góp ý nhẹ nhàng để quán điều chỉnh tốt hơn heng, các bạn nhân viên siêu dễ thương và nhiệt tinh hoạt bát, yêu lắm !!!


