Sữa đậu nành ngũ sắc đee

Mí bà có thích đàn đúm vỉa hè như tui hong? Để tui chia sẻ chỗ uống 𝗦𝘂̛̃𝗮 đ𝗮̣̂𝘂 𝗻𝗮̀𝗻𝗵 𝗯𝗮̣𝗰 𝗵𝗮̀ & 𝗵𝗮́ 𝗰𝗮̉𝗼 cho mọi người tham khảo nè. Và kế bên quán bán nước nho nhỏ là xe đẩy há cảo người Hoa nhưng do tui đi ăn no nê rồi nên cũng chưa thử món há cảo, mí bà tới thử rồi kể tui nghe nha. Theo mình quán không có không gian nha haha, chỉ có vài bàn xếp phía trước chùa hoi, các bạn có thể mua về uống hay ngồi lại cũng siêu mát mẻ luôn ấy nhưng không ngồi lâu được đâu nha. Mình sẽ gọi món tại bàn nha mí bà, rồi menu thì tương đối đa dạng, lạ so với món đậu nành mọi ngày tụi mình hay uống. Mình gọi ba loại đậu nành ly màu nâu, màu xanh và màu trắng tương ứng là Đậu nành choco bạc hà, Đậu nành bạc hà và Đậu nành truyền thống, tất cả đều đồng giá 16k/ ly nhen. Theo tui nước đậu nành truyền thống với giá này thì tương đối hơi đắc xíu. Tui thích nhất món đậu nành Bạc hà uống ngọt ngọt, thơm mùi bạc hà và kèm theo vị the the ở cổ họng, thích nhắm cơ, híhí. Cô chú bán khá dễ thương nhưng do quán đông nên mình cũng không tiếp xúc nhiều. Nước cũng được phục vụ nhanh nên mình cũng không có ý kiến gì nhiều về cách phục vụ hết. 💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình chụp, là ảnh chính chủ.
người yêu thích