Sữa đậu nành Hoa Sữa- địa điểm quen thuộc của dân địa phương và du khách
Không dài dòng ko màu mè, sau khi đi mua sắm quà Đà Lạt các kiểu tại chợ Đà Lạt thì điểm dừng chân của nguyên đám là đây, tụi mình ghé hơi tối khuya nên khách cũng thưa thớt dần, vẫn góc hoa sữa, vẫn con đường này với vài ly sữa đậu nành 'ôm' cho nguyên đám tám dốc ba xàm sau những ngày ăn chơi ở Đà Lạt. Nếu ai chưa lên đây và ôm ly sữa nóng trong tay cảm nhận thực tế như mình thì ko bao giờ hiểu được cái cảm giác này, trời thì lạnh, dòng sữa nóng len lỏi xuống ruột mà tê người.. tuyệt lắm, tuyệt dời lắm

Không phải công thức đặc biệt gì nhưng cứ đến đây uống 1 ly sữa nóng thì ngon đến kì lạ, chắc là do cảm xúc ảnh hưởng đếm cảm giác. Nên thử một lần đến Đl bạn sẽ hiểu vì sao?

Lội bộ ngược dốc lên đây mặc dù khá đuối nhưng vẫn ko đứa nào chọn một ly sữa đá lạnh, nếu ở SG lúc này thì mình phải kêu ngay 1 ly ko đường ko đá rồi, 4 ly 4 mùi khác nhau để uống cảm nhận. Mình thì chọn loại truyền thống thôi, đang khát nước mà uống mè đen đậu xanh thì thôi xác định.
Sữa đậu nành 6k, đậu xanh cũng 6k, bánh các loại đồng giá 4k, sữa bắp 10k,mè đen 9k,đậu phộng 8k


Sữa bắp uống thơm nhưng mau ngán, sữa mè đen cũng ngon nhưng cho bạn nào hảo ngọt, đậu phộng với đậu nành là mình thích nhất

Thích nhất là bánh cua này, bên trong có phô mai béo béo, bột bánh lại mềm dễ ăn


bánh su, bánh tiêu, bánh bò bánh da lơn ai ăn gì thì chọn nhé, dư trả lại được

Ở đây sữa đậu nành ko thiếu chỗ bán nhưng bạn trẻ địa phương hay du khách vẫn thích nhất chỗ này, 1 câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp tại sao đông cho đến bây giờ


