Sữa chua trân châu Hạ Long
Tối qua đang trên đường đi làm về thì tia được cái quán mới mở ở góc đường. Thấy lạ lạ nên hú con bạn tấp vô ăn thử coi sao :))) Tui vào lúc 10h mấy mà quán còn đông dữ dội 😆😆 . Nay chọn đúng cái ngày mà quán giảm còn có 15k toàn menu luôn hêhê. Hơi buồn là tại tui vô trễ quá nên hết mấy cái lạ lạ rồi. Nên kêu đại luôn. Của tui là sữa chua mít, còn nhỏ bạn thì gọi sữa chua đậu đỏ. Ăn thử thì kiểu như hương vị tuổi thơ ùa về á 😆. Chua chua, ăn hao hao mấy hủ yaourt trong mấy tiệm tạp hoá lúc nhỏ hay mua. Theo khẩu vị của tui thôi nha, thì hương vị cỡ 3/5 á. Còn nhân viên với thái độ phục vụ thì 5/5 nha :)) nhân viên dễ thương với tận tình cực. Quán chỉ mở tới 10h30 thôi nha mọi người.
1 người yêu thích
0 bình luận