Sữa chua tô- trà sữa topping tràn xô, ăn là chính uống là phụ
Hồi trước ghé đây nhưng toàn lại trễ nên thạch ko được đầy đủ. nay quyết định đi sớm hơn mọi khi, thấy có món mới nên review update cho mọi người lun.
Chỗ bán vẫn ngay đc: 59A Lê quang sung, quận 6. Nhưng do Ca dí quá nên xe đẩy hơi khuất vào trong tí, xe để ngay hẻm bánh cuốn bên cạnh nha. Chỗ ngồi thoáng mát, trà sữa ngon và thơm, đặc biệt mình thích ở đây là 1 ly thạch bao nhiều, 2 người uống 1 xô là no.
Giá vẫn như cũ 35k/ xô nhưng thạch có vẻ phong phú và chất lượng hơn đợt trước mình đi uống.
Ở đây ko có menu nha chỉ bán có 2 loại là trà sữa xô và sữa chua tô.Món sữa chua tô là mới có đây thôi, lựa chọn mới đẹp da chua chua đỡ ngán hơn.
Ly mang về nè, đổ ra cũng tương đương với xô á nhưng đá ít hơn thôi,ly bự 1lit
Món nào cũng 35k nha
nhìn vậy thôi chứ thạch ở dưới bao nhiều lun, coi vậy chứ ko lèo tèo mấy miếng như trong hình đâu, 1 mình là xác định uống ko hết. Topping gì mà quá trời tràn xô lun mà
Thạch củ năng xắt to như vậy ăn mới đã răng, thích nhất vậy nè chứ nhỏ nhỏ toàn áo bột ko hà
bánh flan thì ko được béo lắm.
có thạch bi, trân châu, kẹo dẻo, cốm, thạch phô mai sữa, củ năng, bánh flan,... quá trời. Uống cái này nghỉ ăn cơm chiều
Sữa chua tô nè, theo mình vậy thì chua vừa rồi, chứ ngọt quá ăn ngán lắm.Còn bạn mình đi chung thì nói hơi chua nhưng chắc do con trai ko bít ăn chua nên thế.
Có phô mai, trân châu, dừa khô, thạch bi, củ năng, kẹo dẻo, bánh ống,... Cứ tưởng như ăn thạch là chính sữa chua là phụ vậy đó.Trộn đều lên ăn mới ngon nha