Sữa chua dẻo với flan bí đỏ ngon lạ khu Bắc Hải
Đó giờ ăn bánh flan thì nhiều nhưng nghe bánh flan bí đỏ thì đây là lần đầu tiên mình được thử lun á, nói chung bánh flan ở đây khá ngon nhưng ko đến nỗi xuất sắc nhưng bù lại ở đây có món sữa chua dẻo mình rất thích.




Quán ở địa chỉ 107 Bắc Hải, quận 10, mở cửa từ 18h tối nha.

Xe bánh flan nè, chủ đạo màu xanh lá cây nên cũng dễ tìm lắm


Món sữa chua dẻo yêu thích của mình, 20k dĩa, đúng nghĩa sữa chua dẻo lun chứ ko phải giống mấy cục sữa chua đông lạnh như trong siêu thị nha. Ăn dai dai thơm thơm như khúc bạch nhưng có vẻ mềm hơn tí, ko biết diễn tả sao nữa nó đông như tàu hũ á nhưng dai hơn nhiều

Vị mix nhiều loại, chua chua ngọt ngọt ăn đỡ ngán





Bánh flan rau câu, 10k cái, ai ko thích bánh flan quá béo thì chọn loại này, bên ngoài dai cuả rau câu bên trong mềm mịn của bánh flan nhưng ít ngọt béo nhiều.

Bánh flan vị dứa và bánh flan phô mai 7k cái


Bánh flan phô mai có nguyên cục phô mai bên trong lun nè, ai thích béo nhiều thì ăn loại này, ăn cũng ngon lắm, thua bên ma rốc tí thôi.

Bánh flan dứa, có độ béo nhưng mùi dứa hơi đậm nên át lun mùi hột gà và sữa, cái này ko thích lắm


Bánh flan bí đỏ,hình ảnh này mang tính thực tế cao nè hihi, ăn gần hết mới chụp. Béo của bánh bùi bùi của bí, kết hợp ăn khá lạ miệng


Bánh flan ăn ngon, vị lạ , mình thích nhất sữa chua dẻo và trà sữa ở đây, thạch cho nhiều, chị chủ thì cực kì dễ thương và thân thiện.


