Sữa chua dẻo nghe lạ mà không lạ

CHạy ngang quán này mấy lần thấy biển hiệu cũng tò mò nên quyết định vào ăn thử. Quán không gian nhỏ nên ngồi lại ăn chút thì được chứ không thích hợp ngồi lê la lâu lắm, bán sữa chua dẻo, sinh tố, trà sữa, bánh, đồ ăn vặt các thứ cũng khá nhiều, giá cũng không mắc không rẻ, tạm chấp nhận được.

Sữa chua dẻo dâu tây - 28k

Nhìn cũng hấp dẫn mà ăn không như mong đợi lắm, sữa chua không ngon lắm, hơi giống kem hơn, cũng chẳng thấy dẻo gì, mau tan quá, dâu tây thì tươi, ly không nhiều mà giá này thấy hơi mắc, mấy loại khác cỡ 15k thì thấy dễ chấp nhận hơn.

Đồ ăn vặt thì cũng được, không có gì đặc sắc lắm,

Sữa chua xay - 32k

Món này khá lạ, nhìn hơi giống đá bào nhỉ. Ăn cũng ok, nhưng so với giá thấy cũng mắc.


Không gian nè, cũng khá nhỏ. Nói chung ăn thử cho biết, cũng không có gì hấp dẫn để quay lại.


