Sữa chua dẻo biến tấu tá lả với nhiều loại vị
Món này từ ngoài HN du nhập vào SG mình một thời gian dài rồi, nhưng trước giờ chỉ là sữa chua dẻo truyền thống ko vị, hoặc là sữa chua dẻo ăn kèm với nếp cẩm là loại thường thấy nhất. Quán ăn vặt này nằm sâu hút trong hẻm, gần như là nằm ở cuối hẻm luôn, nhưng quán vẫn khá được nhiều bạn trẻ biết và tìm đến vì quán có món sữa chua dẻo biến tấu với nhiều vị nhiều sốt khác nhau.
Thời gian hoạt động: ca 1 ( 10h-12h ) ca 2 ( 16h-22h )

Cứ men theo hẻm 419 đến ngôi chùa thứ 2 là các bạn sẽ thấy cái quán ngay. Nhìn hình tưởng ko có khách chứ khách đông lắm, ngồi dọc 2 bên chùa á, phần do hẻm nhỏ, nên phải ngồi vậy để cho có đường xe ra vô.




Menu cũng khá đơn giản, đúng chất ăn vặt sinh viên luôn, giá cả thì chỉ dao động từ 10-25k. Và nhìn qua menu, thì thấy quán ngoài món chính là sữa chua thì có thêm 3 loại nước khác nhưng ko nổi bật. Sữa chua thì có 3 nhóm biến tấu là ăn với mứt, với vị, và loại vị paris đặc biệt của quán. Và còn có các món ăn vặt kèm theo, chưa tới 5 món :)).

Cả bàn với 2 phần sữa chua, 2 phần ăn vặt tổng thiệt hại 95k.

2 đứa đi nên order chỉ được 2 loại sữa chua, biết nhiều loại vậy kéo đồng bọn đi là thử được nhiều loại rồi.

Sữa chua dẻo vị matcha 30k. Phần này có 2 màu, bên màu xanh là trà xanh, còn bên màu nâu hình như là bột rasberry thì phải.

Phần này thì bánh bèo hơn >>> sữa chua trái cây 25k. Trái cây thì tùy theo... đi chợ :)), đi chợ có loại nào thì mua loại đó, ko cố định.

Và chợ hôm nay bán mít với nho :))

Cho đá vào lạnh lạnh ăn mới ngon. Đá bào chỗ này để riêng, mỗi phần có một chén đá bào riêng.


Phần matcha này mình thích ăn bên trà xanh hơn, mùi matcha rất thơm. Còn bên bột màu nâu, vị chua chua, ăn mùi hao hao Rasberry, sữa chua đã chua rồi mà cái vị này còn chua nữa, chắc mấy bánh bèo khoái vị này nè.

Phần này thì sữa chua nguyên vị, ăn với syrup mùi dâu, ăn với trái cây cũng ổn, nhưng bình thường ko đặc sắc.

Ăn ngọt rồi, giờ tới ăn mặn, cá viên chiên thập cẩm 20k/phần.


Nói là thập cẩm chứ có 3 loại thôi ah. Cá viên, bò viên và xúc xích, được bonus đậu bắp chiên nữa .

Bắp xào tôm trứng 20k. Đúng ra phải gọi là ruốc chứ, tôm đâu ra :)).

Bắp xào ở đây xào ngon, gia vị vừa ăn, xào chung với trứng thơm thơm, ăn bắt miệng lắm nha.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha :D :P.


