Sữa Bắp Thá Sơn vào MiniStop
Mấy ngày hè ở Sài Gòn là mùa thay đổi đến chóng mặt trong năm. Vừa nắng đó là mưa tầm tã, với những thanh niên ưu di chuyển như mình thì kiếm chỗ trú tạm tấm thân là cái ưu tiên trước khi đi đâu đó. MiniStop luôn là lựa chọn của mình vì chuỗi siêu thị từ Nhật Bản nên chất lượng và độ kiểm soát về sản phẩm an toàn luôn đưa đề cao.
Trời mưa tầm tã bên ngoài, nhưng sau cánh cửa MiniStop là cả 1 trời yêu thương.
làm ngay li mì gói nóng thương hiệu của Nhật mình quên mất tên. Thêm chai sữa bắp và cứ thế ngắm mưa. Sữa Bắp Thái Sơn đã từng dùng qua nhiều, nhưng nay thấy sản phẩm có bán trong MiniStop thì trên cả tuyệt với cho 1 sản phẩm bình dị, thân thuộc.
Bình thường mình hay dùng Sữa Bắp Nếp Thái Sơn tại các quán ăn cùng với Nha Đam Mũ Trôm Thái Sơn. Nay tiện lợi quá khi có thể mua trong các siêu thị mini như chuỗi cửa hàng MiniStop.
Mọi người ai chưa dùng thì đến dùng thử xem nhé. Ah xúc xích ở MiniStop luôn được bỏ trong lò nóng nên ấm áp những ngày mưa lắm nha.!!!



