SỮA CHUA TRÂN CHÂU HẠ LONG
💥 SỮA CHUA HẠ LONG 💥
Đợt hồi hè vừa rồi mình đi Hạ Long thì phải lòng ngay em “ Sữa Chua Trân Châu “ này. Nhưng tiếc là ăn chữa thỏa mãn cơm thèm thì đã phải bếch mông về Hà Nội. Đợt ấy tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không biết đến bao giờ mới có dịp quay trở lại thì một ngày đẹp trời thấy ẻm xuất hiện trên facebook, thấy bảo chuẩn vị HL nên làm liều đi thử ngay và luôn. 😘😘
__________________
❗️ĐỒ ĂN: Đợt ở Hạ Long mới chỉ thử qua sữa chua vị truyền thống nên hôm nay mình cũng vẫn sẽ chọn vị này để thử và so sánh xem như thế nào. Bọn mình gọi 2 ly tổng cộng là 4 cốc. Hai cốc lớn đựng sữa chua, còn hai cốc nhỏ là để đựng trân châu cùng cốt dừa nóng. Khi ăn mọi người sẽ đổ từ từ cốc nhỏ đựng trân châu ấy vào cốc to chứa sữa chua. Thực ra là mọi người có thể xúc từng thìa kết hợp cũng được hoặc đổ ụp vào trộn đều như mình cũng được nha. Cá nhân mình thấy, sữa chua ăn rất là dẻo mịn, mát lạnh chua thanh thanh, ăn xốp giống kem sữa chua chứ không phải loại pha với nước đá. Mình cực thích trân châu ở đây bởi do quán tự làm, nấu chín không bị nát quá mà cũng bị kiểu sượng sượng như nhiều hàng, dai dai dẻo dẻo mà đun cùng với nước cốt dừa khá là ngậy và thơm. Mọi người nếu muốn ăn nhiều trân châu hơn thì có thể gọi thêm, hình như là 5k thì phải.
❗️KHÔNG GIAN: Quán khá là sạch sẽ, rộng rãi thêm phần để xe khá thoáng.
❗️PHỤC VỤ: Có một điểm mình thấy là nhân viên khá đông, nhưng các bạn không ồn ào, cười đùa mà nghiêm chỉnh. Nhân viên hoạt bát, năng động. Đồ lên khá là nhanh mặc dù quán hôm ấy rất đông.
___________________
💲: 20k-30k
📍: 68 Chùa Láng, 431 Bạch Mai, 19 Thái Phiên
⏰: 9h-23h
người yêu thích


