[ Steak Việt Phan Văn Trị, Gò Vấp ]

Trưa nay 2 đứa hẹn nhau vô Steak Việt ăn beefsteak. Vừa tới cửa quán mình gặp 1 anh bảo vệ ngồi chơi game, thôi thì chán quá chơi game cũng đc. Mở cửa vô quán, ấn tượng đầu tiên là có 2 bàn tới trước rồi mà quán vẫn tiếc 1 xíu nhạc cho khách dù bàn tiếp tân có máy tính để bàn. Mình thấy hơi lạ 😮 Đồ ăn: Mình order 1 phần bò Mỹ phô mai tái + 1 phần bò Úc phô mai tái. Đợi chừng 5p là có. Phần bò bao gồm cả bánh mì nướng khá giòn. Dù 2 miếng bò đều là phần small chỉ dày 1cm nhưng bò Úc dai hơn bò Mỹ. Bàn kế bên mình còn bị dai tới nỗi phải gọi phục vụ ra hỏi chứ ko riêng mình nhé. Khoai tây ổn, salad có xíu vị tiêu đen. Điểm đặc biệt ở đây là trà đá 😆 Mình ít thấy quán Beefsteak nào dùng trà đá vì nó sẽ làm mất vị khi ăn. Ăn xong uống ngụm trà đá, quên mất mình vừa ăn cái gì luôn 😂 Nhân viên: vừa bước vô quán ko có ai chào khách dù có 1 tiếp tân và 1 phục vụ đứng ngay cửa. Lúc mình order thì có 1 bạn nhân viên đứng chờ, mình đang bàn với bạn trai mình nên ăn món gì thì bạn ý đứng khoanh tay, như chủ nợ ý (mình đi ăn quán nhà bạn mà làm gì căng vậy bạn gì ơi 😂 ) Mình ngại nên bảo bạn ý đi làm việc khác, khi nào xong mình gọi. Tới khi gọi bạn ý, mình có vô tình nói "Bạn cho mình order". Bạn ý hỏi mình order là gì ạ? Cả khi hỏi mình dùng phần lớn hay nhỏ, bạn trai mình đọc giống menu là phần small, bạn ý cũng ko hiểu. Mình khá bất ngờ 😱 Món ăn ra và ăn đc 1 lúc thì thấy mấy bạn nhân viên và tiếp tân tụ tập ngay trước cửa nói chuyện rất to, mình nhấn mạnh là rất to luôn, dù trong quán đang có khách và ko bật nhạc. Bảo vệ: trước khi vô quán trời ko mưa, bạn trai mình để xe cách rìa bạt khoảng 1 cái xe và vô tình khóa cổ xe, có hơi cực cho a bảo vệ chút mà ảnh tuyệt nhiên ko nói bọn mình mở khóa cổ. Ăn xong ra ngoài thì trời đang mưa, xe bọn mình bị kéo ra rìa bạt che, bị ướt hết xe và nón đang treo. Quay sang vẫn thấy a bảo vệ ngồi chơi game. Bạn mình hỏi "Sao a để xe e ướt vậy?". Ảnh mới bỏ đt xuống giải thích "Tại mấy e khóa cổ a dắt ko đc". Bạn mình nói "Dạ e quên mất, mà sao a ko vô quán bảo bọn e mở khóa xe? Trời mưa mà a kéo xe bọn e ra rìa bạt vầy ướt hết nón rồi còn đâu". Anh ý vẫn nói là "Tại mấy e khóa cổ a ko dắt đc nên để đó". Bạn mình tức "A thấy vậy mà ko nói bọn e 1 câu, a làm việc nên có tâm xíu chứ ạ". Và cuối cùng bọn mình nghe 1 câu "a xin lỗi" khá nhỏ. Thôi thì cả 2 bên đều có lỗi, xe và nón cũng ướt rồi. Bọn mình ra về trong tâm trạng khá thất vọng. Đ/c: 610 Phan Văn Trị, p7, GV Tổng bill: 238k Đánh giá: 4/10 Quay lại lần tới: chắc chắn không.
người yêu thích