Steak and Pasta

Fumo Steak Pasta Bar Beefsteak 200gr phần thịt top blade 196k. Mình thích ăn phần thịt chỗ này vì có gân sựt sựt, thịt mềm và không mỡ. Mình chọn làm chín medium và ăn kèm sốt rượu vang khá hay ho, mặc dù sốt có hơi đặc quá, nhưng vị ngọt của thịt và sự mềm mại thì kéo lại hết tất cả. Được ăn kèm khoai tây chiên cho đỡ ngán, khoai chiên giòn rụm thơm phức, và vài chiếc cà chua bi bé nhỏ nhưng ngọt lịm cân bằng vị giác. Ở trên có hạt tiêu đỏ, lá xạ hương để tăng thêm hương vị cho mọi người ăn ngon miệng hơn í. Caesar Salad sốt mù tạc mật ong 75k. Gồm bánh mì thái nhỏ nướng, củ cải đỏ, vài loại rau xà lách, bắp cải tím, cà rốt,... rau khá tươi, nhưng xà lách lại bị hơi đắng. Sốt mù tạc mật ong k như mình mong muốn, vì khi cho vào miệng mình chỉ thấy vị hăng và chua gắt của giấm thôi, hậu hơi the the, không nghe mùi mù tạt tí nào, nếu có thì cũng chỉ là chút chút chút chút chút xíu xìu xiu. Nhưng ăn kèm steak hay gì thì đỡ ngán hơn hẳn. Mình cũng có chút vấn đề với món này nhưng cách giải quyết của nhân viên làm mình khá hài lòng, uki bình thường. Mac ‘n cheese 79k. Ở quán dùng loại rigatoni dài có sọc, nhưng bên dưới khá ít sốt nên mình thấy khô queo, mặc dù béo ngấy, bên trên bao phủ một lớp cheese mozza khá là ok, được khè đốm nâu và một ít tiêu đỏ tô điểm. Lên hình nhìn bao đẹp ha công nhận đó. Mì Ý Carbonara 86k. Sốt kem béo ngậy (ôi quá nhiều cheese cho ngày hôm đó), ăn kèm barcon rất ngon, cân bằng được vị kem. Có điều mình cũng thấy món này hơi khô, chắc một phần do chụp hình lâu. Nhưng vị thì ok lắm nha, mình thích =))))). Water Melon 45k. Mình nghĩ nó không chỉ là dưa hấu không đâu ❣️ chắc nó có thêm carrot hoặc sao đó, tại vì mình uống vào đầu vị thì nghe dưa hấu, nhưng hậu vị lại là lạ, không quen =)))) nên thôi giải khát cũng được. Ai có bạn trai bạn gái sắp anni thì save lại đi liền nha, không gian Âu lãng mạn, đồ Tây ngon lành, giá cả phải chăng lại còn nằm ngay quận 1.
0 người yêu thích 0 bình luận