STARBUCKS

Mình là 1 người nghiện SB, tuần có thể uống mấy ngày liên tục nhưng chỉ uống Caramel Macchiato hoy nên ngại chụp rì viu ? Nay có dịp uống SB đối diện Crescent Mall nên rì viu luôn. À mà mình gọi món khác uống cho nó khác nha mọi người ơi ? + Chocolate Chip Frappuccino (115k): Do mình dễ đau họng nên lâu rồi mới có dịp uống lại món này. Thật sự ngon nha, vị ngọt vừa phải có chocolate chip lợn cợn rất thích. Phần kem được đánh béo thơm mà mịn lắm nghen. + Vanilla Cream (90k): Này bà Heo nhà mình uống. Mình có uống thử nhưng quá ngọt, vị Vani thơm nhưng mình xin chào thua ? À, bên đây được cái đông mà bạn pha chế làm lẹ lắm luôn. Đợi xíu là có nước rồi. View quán cũng sáng sủa, thoáng mát có cả trên lầu và phía bên ngoài nha.
người yêu thích