Spa khiếm thị - Bus yêu thương

Say hi mọi người, lại là cô Bạch đây. Bình thường thì ai cũng có nhu cầu ăn, uống, du lịch, giải trí thì chắc hẳn cũng k thể thiếu nhu cầu relax, nghỉ ngơi, thư giãn đúng không ạ. Chắc hẳn cũng không ít bạn từng đi massage 💆 💆 ở chỗ này chỗ kia, từ chỗ hạng bình thường đến hạng sang đúng hông ạ. Giá dao động chỗ rẻ cũng 150k-250k, chỗ sang trọng, dịch vụ siêu tốt thì cũng từ 500k trở lên. Massage chúng ta đi đa số là do các bạn nam, nữ, mắt sáng làm đúng không nào? Đã bao giờ vô tình, các bạn lướt Facebook thấy về các trang massage của các anh chị khiếm thị chưa ạ? Hoặc đi ngang đâu đó thấy spa do các anh chị khiếm thị làm không? Bình thường thì Bạch thấy trên FB các bạn chia sẻ với nhau về spa khiếm thị, trong đó có Bus yêu thương, Bạch cũng rất hay share nhưng hôm nay, Bạch đi làm về mệt, phần dầm mưa mấy bữa, thấy FB nổi lên tin về spa khiếm thị, tự nhiên nảy sinh ý định đến làm thử xem sao. Thật lòng mà nói, nghe nhân văn là đến ủng hộ cho oai nhưng trong đầu vẫn mặc định là spa sẽ dơ, sẽ không được đầy đủ dụng cụ, hoặc spa sẽ không chăm sóc khách hàng tốt, nhân viên sẽ lọng cọng lúng túng.... Vâng vâng và mây mây các lí do.... Và thật tâm trong đầu suy nghĩ dù có ra sao cũng sẽ viết 1bai riviu để mọi người tới ủng hộ cho các anh chị, các bạn ở đây có công ăn việc làm vì đối với người sáng mắt như chúng ta, tìm việc làm đã khó khăn thì đối với người khiếm thị sẽ ra sao. Tất cả suy nghĩ đó vẫn đeo bám từ lúc dắt xe lên lề, lúc tắt máy, lúc gặp nhân viên, rồi tới lúc bước lên tới phòng thì những suy nghĩ đó làm mình cực kỳ xấu hổ, bạn nhân viên lễ tân đón tiếp mình rất nhiệt tình, bạn take care cực kì tốt. Mở cửa cho mình bước vào thì như 1 không gian khác vậy, tiếng nước róc rác, nhạc thiền du dương nhẹ nhàng, máy lạnh đều đều và đặc biệt là phòng cực kì thơm, thơm mùi tinh dầu sả. Trong phòng chia làm nhiều ô nhỏ có rèm che rất kín đáo, giường được trải gra trắng và có 1 chiếc khăn to cho chúng ta quấn người. Dù là anh nhân viên bị khiếm thị nhưng lúc mình thay đồ, anh cũng rất tế nhị bước ra ngoài, kéo rèm lại, đợi mình xong mới bước vào massage. Mình giải thích 1 chút vì sao lại là 1 anh đàn ông massage cho mình, lúc mình gọi điện thoại book chỗ thì nhân viên có nói bên bạn ấy hiện tại chỉ còn 1anh nam chưa có khách book, chị có thể để a ấy massage được không? Vấn đề này đối với mình thì không sao cả, mình nghĩ thoáng là ảnh khiếm thị thì cũng chả thấy được gì nên cứ để ảnh làm. Tới lúc vô massage, anh cũng sợ mình không vừa ý, luôn hỏi mình thấy dễ chịu không, chỗ nào đa nhức, nói anh, anh sẽ làm kĩ phân đó cho mình. Thậm chí hết giờ, anh còn ráng làm thêm cho mình cả 10p vì nghe mình nói đau đầu, a bấm huyệt, massage đầu thêm cho mình. Lúc làm thì mình có hỏi anh đôi điều, anh nói dịch nên spa đóng cửa, đồng nghĩa với việc anh thất nghiệp, mà những người khiếm thị như anh, rất khó bám trụ lại Sài Gòn vì chi phí đắt đỏ. Anh về quê vừa lên lại được 1 tháng để làm, ngày nào có khách thì còn có đồng ra đồng vô. Có những ngày lên đến cơ sở ngồi đến hết giờ về vì vắng khách. Có đôi khi lại do anh là Nam nên khách nữ ngại không cho anh làm. Nghe thấy thương lắm. ❤ Trích từ page của Xe bus yêu thương: "Sợ nhất cảnh các Anh Chị khiếm thị ngồi đợi khách đến ủng hộ 1 suất matxa, chờ hoài mà khách không có ai đến .... Những ai còn e dè về Spa khiếm thị Xe Bus Yeu Thuong, xin hãy dừng lại 1 chút, đọc một vài review của những người đã đến matxa, sẽ thấy ấm lòng lắm ạ. Vui nhất là các Anh Chị khiếm thị đã được mọi người thừa nhận, trân trọng.... Còn gì vui hơn khi những người tưởng là gánh nặng cho xã hội, hóa ra lại là người mang năng lượng tích cực đến cho người khác. Nhiệm vu của Xe Bus Yeu Thuong là làm cho mọi người hiểu thêm về các Anh Chị khiếm thị, biết rõ loại hình Matxa khiếm thị và giúp các Anh Chị có việc làm bền vững, ổn định cuốc sống. Nhiệm vu của Bus còn là giúp mọi người hiểu matxa khiếm thị là matxa khỏe, là matxa lành mạnh, là matxa có tác dụng chữa bệnh và giảm stress. Đương nhiên, để được mọi người thừa nhận là sự nỗ lực to lớn, là quá trình kéo dài, nhưng cố gắng ắt là được, vì phía sau các Anh Chị khiếm thị là tập thể Xe Bus Yeu Thuong, những Cô Bác Anh Chị và các Em sinh viên luôn hết lòng vì các Anh Chị. Hiện nay thì cơ sở Tân Phú vẫn còn rất khó khăn, chưa lo cho các Anh Chị nỗi, nên có vài Anh Chị rồi ngôi nhà yêu thương để về quê. Mọi người gần đó nhớ ghé qua ủng hộ 1 suất matxa khỏe nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. P/S 100 ngàn 1 suất. Có các địch vụ - Matxa body ( toàn thân ) - Matxa vai, gáy, cổ - Matxa chân Nếu mọi người sử dụng 1 dịch vụ và thêm matxa đá nóng thiên nhiên thì thêm 50 ngàn đồng đó ạ. Matxa tốt cho Bà Bầu để kích thích máu huyết lưu thông, cơ thể không phù nề... Hiện các Anh Chị khiếm thị đang hoạt động tại 3 cơ sở: 1. 245G Chu Văn An, P12, Q Bình Thạnh, LH 038 21 28 418 2. 55/19 Phan Đình Phùng, P Tân Thành, Q Tân Phú; LH 0328 958 355 3. 55/15 Nguyễn Thông, P9, Quận 3; LH 0333 741 687 Xe Bus Yeu Thuong - Mang yêu thương đi khắp miền Tổ Quốc" Đánh giá:9/10 Bạch đã thử và trải nghiệm, còn bạn thì sao?
người yêu thích