SOUL VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ QUAN TÂM

Năm năm sau thành công của Inside Out, cuối cùng Pixar cũng cho ra mắt tác phẩm tiếp theo về chủ đề thế giới nội tâm của con người: Soul. Là một bộ phim hoạt hình không chỉ dành cho trẻ con, Soul mang đến cho mình khá nhiều suy nghĩ trong và sau khi kết thúc bộ phim. Có một chi tiết nhỏ trong Soul mà mình thấy rất ấn tượng. Joe – nhân vật chính định nhờ số 22 gặp bạn mình – một anh thợ cắt tóc – hộ anh ta. 22 hỏi: “Sao tôi có thể gặp bạn anh thay anh được. Bạn anh sẽ nhận ra tôi mất.” Joe đáp: “Tôi và cậu ta chỉ nói về jazz thôi.” Sau đó, Joe, anh thợ cắt tóc và số 22 đã có một cuộc gặp gỡ rất vui vẻ và thú vị. Cả ba đã tâm sự về cuộc đời của họ, chắc chắn không có một xíu jazz nào, và Joe đã có một mái tóc mới đẹp tuyệt. Anh thợ cắt tóc nói: “Joe, tôi không nghĩ là anh có kiến thức sâu sắc như vậy. Sao từ trước đến nay chúng ta không nói chuyện về cuộc đời với nhau nhỉ?” Joe chưa từng thật sự quan tâm đến người bạn này của mình. Thứ Joe quan tâm chỉ là jazz và jazz. Tất cả các cuộc nói chuyện trước đây chỉ về jazz và Joe. Không có chút nào về anh bạn cắt tóc. Chỉ cần Joe quan tâm một chút, anh có thể biết được bạn mình từng mong muốn trở thành bác sĩ thú y chẳng hạn, hoặc bây giờ anh thợ cảm thấy hạnh phúc khi làm thợ cắt tóc, vì ảnh muốn lắng nghe tất cả mọi người. Joe quả là may mắn khi có anh bạn như vậy. Joe cũng may mắn khi nhận ra đam mê của mình và luôn theo đuổi nó. Nhưng Joe đã không nhận ra ý nghĩa cuộc sống và tận hưởng nó. Thiếu quan tâm đến những người xung quanh và cuộc sống bên ngoài, Joe đánh mất chính bản thân mình. Trong cuốn “Thật lòng quan tâm, thật tâm đối đãi”, tác giả Maiko Kikuchi cũng chia sẻ “tử tế trước hết là vì mình, không phải vì người.” “Càng quan tâm tới người khác => ta càng thêm yêu bản thân => từ đó, sự thỏa mãn nơi tâm hồn mới xuất hiện.” Và bạn biết không, trong tác phẩm mới nhất của Pixar này, ý nghĩa cuộc sống không phải đến từ việc cứu thế giới, hay trở thành một người nổi tiếng… mà chính là khoảnh khắc khi ta mở lòng quan tâm đến xung quanh: từ cánh hoa rơi hay cơn gió trời, cho đến người bạn ở tiệm cắt tóc ta ghé qua mỗi tháng, đến người mẹ vất vả sớm hôm… Đừng nghĩ mãi vì sao thế giới vô tình với mình, thật lòng quan tâm, thật tâm đối đãi với mọi người xung quanh, bạn sẽ tìm thấy chính mình trong thế giới. Hãy quan tâm để thêm yêu chính bản thân mình, bạn nhé!
người yêu thích