Sốt rần rần với tiệm cafe cốt dừa nổi tiếng Hải Phòng đổ bộ Thủ Đô
Hồi đi Hải Phòng mình mê món cafe cốt dừa với dừa dầm lắm mà không đâu ở Hà Nội bán đúng vị cả. Bây giờ quán cafe cốt dừa cô Hạnh đã có tại Hà Nội chắc mình đóng họ ở đây luôn thôi.
Biển hiệu, cốc, thìa đều giống hệt trong Hải Phòng luôn nè.
Quán nằm ngay ở mặt đường Ô Chơ Dừa luôn nha.
Mình có gọi 1 cafe cốt dừa, 1 dừa dầm Hải Phòng và 5 cái bánh mì que. Toàn là những thứ nổi tiếng và đặc trưng của Hải Phòng.
Mỗi cốc có giá 30k bằng với giá trong Hải Phỏng nha.
Cafe cốt dừa đặc sệt, thơm mùi cốt dừa và cafe hòa lẫn với nhau. Một chút vị đắng nhẹ của cafe và 1 chút ngậy của cốt dừa tạo nên hương vị rất tuyệt.
Bên trong có dừa khô, dừa tươi thái nạo, thạch đen và trân châu. Các topping ăn kèm đều ngon và quyện với phần đặc sệt nên rất ngon.
Tuy nhiên có 1 điểm trừ là hương vị ở đây kém ở Hải Phòng 1 chút xiu, mình vẫn cảm thấy thiếu vị gì đó nhưng nói về tổng quan thì cũng khá ngon rồi.
Về dừa dầm thì mình khá ưng í, được bảo quản mang sẵn để trong hộp rồi đổ ra.
Nước cốt dừa được pha hơi loãng, thơm lắm mà vị không hề bị ngọt sắc.
Dừa non bên trong rất mềm và mát, cả phần dừa được nạo cũng rất ngậy.
Trân châu cực mềm luôn nhưng vẫn có 1 chút dai dai, nhai thích lắm.
Đến đây còn không thể bỏ qua đĩa bánh mì que này rồi. Bánh mì giòn, thơm mùi pate, ngon lắm luôn.
Nước chấm bánh mì cũng rất ngon nha. Vị cũng rất ổn và không hề thua kém hàng bánh mì que nào ở Hải Phòng đâu nha.
Mình có chụp lại menu cho mọi người tham khảo nè. Đây đảm bảo là 1 quán có thể thưởng thức hương vị Hải Phòng ngay tại Hà Nội đó nha.