Sống sót trở về, không khóc nhè
Bà con kéo nhau đi ăn rần rần, Bear đi lần 2 mới được vì đông quá (lần 1 tầm 3h, lần 2 tầm 1h trưa). Đường Đoàn Thị Điểm có 2 quán, nên thấy quán tên Cừu trống là bay vô liền.
Quán tên Cừu, tên hơi trừu tượng một chút vì không thấy liên gian gì tới món ăn hay cafe. :D

Quảng cáo sốc ngay cửa quán. Cay tè le hột me :))

Menu cũng gây kích thích với đoạn cảnh báo có thể gây khóc nhè, không được méc mẹ. :v

Mình không tự tin lắm về khoản ăn cay nên gọi cấp 2 thử trước cho chắc ăn.

Quán chu đáo có nước chữa cháy luôn nhé.

Tô mì khá hấp dẫn với hải sản và kim chi, nấm kim châm...xung quanh còn rơi rớt chút bột ớt cho thêm phần kích thích.

Toàn cảnh thố mì hải sản 36k/ phần

Nếm thử, nước hơi cay một chút, ngang với các món ăn cay trong gia đình bình thường.

Có xúc xích

Cọng mì gói Hàn Quốc to và dai

Mực không to lắm, được cái tươi

Tôm tươi 2 con

Nghêu mini được khỏang 2-3 con

Muốn thử cấp độ cao hơn mình chọn mì bò cấp độ 5

Mì bò cấp 5 36k/ thố
Ớt khuyến mãi trên vành thố khá là 'hào phóng' tạo ấn tượng và cảm giác rùng rợn cao độ :))

Nếm thử nước, nước cay hơn cấp hai nhiều, nhưng vẫn ăn được. Cay êm không gây sốc.


Mì bò đương nhiên có bò rồi, bò lăn bên dưới và hơi ít một xíu.

Thử cảm giác mạnh bằng cách bấm giờ. Bear chén hết thố mì cấp 5 trong 5 phút. Nước cay húp được nữa nhưng nghĩ nó chẳng bổ béo gì nên để lại.


2 phần 72 k/ cũng rẻ

Pass wifi cho các bạn

Mặc dù chinh phục được với nước mắt nước mũi tèm hem, Bear đã vượt qua bản thân về nỗi sợ cay . Các bạn nhớ thử nhé và đừng khóc nhè nha. :D


