Sông Hương Quán-282 Tô Hiến Thành
Là 1 thương hiệu nổi tiếng với các loại mắm có mặt tại các siêu thị lớn nhỏ nên Sông Hương chắc chẳng còn xa lạ với những ai yêu bếp núc. Nhưng để mở 1 quán ăn ngon-phục vụ tốt chưa hẳn đã thành công. Hnay mình ghé ăn thử bún mắm của quán Sông Hương này thì vô cùng vô cùng thất vọng, quán nhỏ nhưng trang trí khá ấm cúng theo style cung đình Huế khá đẹp, nhưng ngay từ khi bước vô quán mình đã mất cảm tình. Quán xây bậc tam cấp khá cao so với mặt đường mình tự chạy xe vô, bảo vệ ngồi như pho tượng chìa thẻ xe đưa cho mình, đến lúc về bv cũng ngồi im như pho tượng mặc cho mình dắt xe. Bước vô quán thì ko biết bà chủ hay quản lý điện thoại điều phối hàng của Sông Hương nói chuyện điện thoại oang oang rất lâu. Tới lượt bưng tô bún lên lèo tèo vài cọng bún, 1 con tôm đông lạnh và 3 miếng thịt-2 miếng mục mỏng lét giá 50k-ok fine cho là do tính cả chi phí mặt bằng vô (dù đây là mặt bằng nhà) cũng ok. Nhưng tô bún rất lạt lẽo, nước thì béo nhiều ăn rất ngán. Trà đá 5k ôi vãi chưởng cho 1 bữa ăn sáng sanh chảnh tưởng ngon lành cành đào mà cực kỳ thất vọng.
người yêu thích

