Sống chậm tại quán cà phê phong cách "La Maison" khu Bùi Viện
La Maison trong tiếng Pháp có nghĩa là Nhà và đây cũng là nơi đem lại cho chúng ta sự bình yên nhất. Ngay tại con phố Bùi Viện sầm uất lại có một góc thật nhỏ mang đến cho bạn sự bình yên thật đặc biệt như tại chính ngôi nhà của Bạn. La Maison là một quán cafe không quá hoành tráng và ồn ào tuy nhiên khi Bạn 'yêu' nó rồi thì khó mà chia xa được!
La Maison - Chung cư 155 Bùi Viện
(Lầu 3, Chung cư 155 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1)
Mở cửa: 11:00 - 23:00
Hotline: 0938 313 021 - 0122 5090 330
Fanpage: https://www.facebook.com/lamaison155buivien/
Len lỏi giữa những lối cầu thang hoài cổ của chung cư 155 Bùi Viện lên được đến tầng 3. Thấy tên quán nhưng...không thấy ai mà chỉ có một tấm bảng với dòng chữ 'Cứ gõ cửa sẽ mở'. Đúng như tên gọi chỉ cần bạn gõ cửa sẽ có nhân viên tiếp đón thật nhiệt tình và ấm áp.







Không gian quán được thiết kế gần gũi và ấm cúng như chính ngôi nhà của Bạn vậy. Mình rất thích kệ sách ở đây khi nó có những đầu sách với nhiều thể loại khác nhau cũng như từng mốc thời gian khác nhau trong cuộc đời mỗi người. Từ truyện tranh thời thơ ấu cho đến những truyền ngôn tình lúc mới yêu đều dễ dàng được tìm thấy.






Tại quán còn có bán những cây bút rất dể thương cũng như những tập tranh tô màu gợi nhớ thời thơ ấu.






Có một khu gác lửng với túp lều nhỏ xinh xinh, ban công ngoài trời view ra con đường Bùi Viện sầm uất đặc biệt còn có cây ukulele trên chiếc sofa cùng ngồi đàn hát ca.





Các món nước tại La Maison được chế biến bởi chính chủ quán tuy đơn giản, mộc mạc nhưng rất chất lượng. Đặc biệt tại đây có món cà phê trứng ngon xuất sắc mà nếu bạn nào muốn có một chút xíu hương vị Hà Nội giữa lòng Sài Gòn thì không nên bỏ qua.


