Sống ảo thương hiệu Mỹ - vừa no vừa rẻ cho ly soup mới lừng danh nhà McDonald’s

Đợt rồi thấy nhà nhà người người rần rần với chiếc burger phở "nửa Việt nửa Mỹ" của Mcdonalds. Nay nhà người ta lại ra thêm Nuiz có cái ông nui hình thấy ghét 😝😝 mà tui thấy ăn thử cũng okie nên rì viu cho pà kon thử nè =))) Mà kể ra Mcdonalds bắt trend ghê, nuiZ mới chịu 😍Ấn tượng đầu tiên là hình cái tô soup nui đầy rau củ với lát thịt bên trên mà có 36k nên phải order luôn cho nóng. Nhưng lúc nhận thì "hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ" nha quý zị 😢 nhìn cái hộp hơi bị Buồn vì Bé ^^ Cơ mà ông bà ta nói ko sai khi "Chiếc áo ko làm lên thầy tu": mở hộp thì bị nguyên miếng thịt dày to bự đập vào mặt 😜 Cũng hong rõ là thịt nướng hay chiên nhưng ăn vị khá đậm đà, mềm, ngon, cảm nhận được vị ngọt của thịt và nóng hổi luôn. Phần nui bên dưới là loại nui vừa, ko quá dài hay quá ngắn, có thêm cà rốt, bắp, đậu que tiếc là hong được nhiều cho đứa “heo thỳ” như tui mong đợi. Tui còn muốn rau xà lách và giá ăn kèm nữa cơ :3 Về phần nước soup thì có vị ngọt xương và rau củ như quảng cáo á, nhưng hơi đậm đà với đứa ăn nhạt như mình hí hí. À soup nui còn có thêm hành phi nha mấy bạn, nhưng tui là phải phi vàng giòn hơn nữa mới thích nên thấy ẻm chỉ làm tăng vị chứ ko đã cái miệng lắm. Và như mọi lần, KHÔNG CÓ HÀNH LÁ nha quý zị =))) Team không hành sẽ thích điều này 😁 Túm lại là Must Try nha, vì nui McDonald nó khác với vị nui - hủ tiếu ngày thường, giá thì tính ra cũng hợp lý với miếng thịt đó (heo đang lên giá mà =)))) Ah mình thấy thêm trứng ốp la là +10k á hay combo soup với coca là 49k cũng okie cho mấy bạn thích nước ngọt nè. Còn tui thì vẫn Yuzu Yogurt như mọi khi thoy.
người yêu thích