“Sống ảo cháy máy” ở CẢNG CÁ đẹp tựa poster Hàn Quốc ít ai biết sát vách Sài Gòn
Hiếm ai biết ngay Vũng Tàu có một địa điểm “sống ảo” vô cùng lung linh chính là cảng cá Bình Châu.
FB September Studio
FB Quyên Võ
@bbshoes_store
@ngomauhoangphuc
Cảng cá Bình Châu thuộc địa phận huyện Xuyên Mộc, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 70km. Nơi đây không chỉ là cảng cá đơn thuần mà còn sở hữu background lên ảnh đẹp như phim Hàn. Gây ấn tượng bởi cây cầu đá thẳng tắp, được xếp dài với những viên đá khổng lồ tiến về giữa lòng biển thỏa sức chụp chọe đi tẹt ga.
FB Châu Châuu
FB September Studio
FB Phạm Thị Xuân Trang
@toanh_she
Bên cạnh đó, cảng cá Bình Châu còn có bờ kè sát vách biển với nhiều khối đá to lớn và độc đáo có hình dạng như những chiếc chong chóng, trông rất lạ mắt hòa cùng nước biển trong xanh tất cả sẽ mang đến một khung hình đẹp lung linh bất ngờ hẳn bạn sẽ phải thản thốt khi ngắm lại khoảng khắc vô cùng ảo diệu ở nơi đây. Ngoài việc khám phá cảng cá Bình Châu, các bạn đừng quên mua hải sản tươi sống với giá siêu hời.
FB September Studio
FB Quyên Võ
FB Nhõ Tút
@mmai.thao
Hướng dẫn đường đi Bình Châu bằng xe máy, các bạn có thể đi theo 2 cách bên dưới đây:
- Cách 1: Đi theo QL1, qua cầu Đồng Nai gặp một ngã tư thì rẽ phải theo hướng quốc lộ 51. Đi thêm khoảng 100km là đến Bà Rịa-Vũng Tàu theo hướng quốc lộ 55. Sau đó các bạn cứ tiếp tục di chuyển đến huyện Xuyên Mộc gặp chợ Bà Tô (thị trấn Phước Bửu, Xuyên Mộc) sẽ có hướng chỉ đường đi đến Hồ Tràm – Hồ Cốc.
- Cách 2: Từ bến phà Cái Lái (quận 2, TP HCM) các bạn đi đến cổng vào khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai) thì bắt đầu rẽ đi theo hướng quốc lộ 51. Đi thêm khoảng 80km thì đến thành phố Vũng Tàu. Lưu ý, nếu đi hướng này các bạn sẽ tiết kiệm được 30km so với cách 1. Sau đó tiếp tục theo hướng quộc lộ 55 đến Xuyên Mộc là các bạn có thể đặt chân đến Hồ Tràm – Hồ Cốc rồi.
Các bạn đi đường ven biển từ Hồ Cốc tới Bình Châu, khi tới Bình Châu gặp ngã tư đầu tiên thì rẽ phải, đi khoảng vài trăm mét nữa là sẽ thấy cảng cá.
FB Minh Thiện
@nobb.ii
@nobb.ii
@thuytraam
FB Kayla Trinh
Nếu bạn không có điều kiện để đi tận Khánh Hòa để ngắm con đường cát xuyên biển tại đảo Điệp Sơn vậy thì hãy ghé Vũng Tàu check-in cảng cá Bình Châu cũng là một ý tưởng rất tuyệt vời đấy nhé!