Sơn Pacamara Roastery - Đà Lạt

Quán nằm hơi xa trung tâm, ở 1 khúc vắng đường Hoàng Văn Thụ. Ở đây phục vụ rất nhiều món Specialty, menu phong phú và không quá mắc. Những món pha tay giá từ 120k. Bọn mình gọi: * Espresso (45k): Ara và mình cảm nhận là rang nhạt vì chua rõ, không phải gu mình nhưng rất thơm. Mình gọi để đá riêng, các bạn phục vụ ly đá khối cầu uống cold brew. * Caramel Macchiato (55k): ở đây không serve món nào có sữa đặc nên nền là sữa tươi và thêm sốt caramel. Ấn tượng tốt vì không bị ngọt quá. Cà phê, caramel và sữa tươi đánh foam hương vị rõ ràng nhưng không bị tách rời, 1 khối thống nhất dễ chịu. * Capuccino nóng (55k): nói chung là thơm ngon, không xuất sắc như vài chỗ Capu mình từng uống ở SG nhưng cơ bản là giá cả và chất lượng tốt, ĐL cũng nhiều chỗ có cà phê ngon nhưng mình chấm Capu chỗ này. * V60 Heirloom single (60k): hạt rang light nhưng không bị ngái, vị tốt và spicy phía sau. * Mundo (120k) Nhạc Jazz, nghe chú Sơn chia sẻ về vườn trồng và các câu chuyện xoay quanh cũng khá thú vị.
người yêu thích