Sớm mờ sương Tour đồi chè Cầu Đất

Review về địa điểm săn mây độc lạ tại đà lạt hồi đầu tháng mình có đi đà lạt và book 1 tour Săn Mây ở đà lạt do người quen giới thiệu,mình cũng mơ hồ đi thôi,tới nơi mới biết là vừa Cắm Trại vừa săn mây,hơi bỡ ngỡ vì lần đầu đi cắm trại mà ngủ lại trên đồi nữa,cảm giác ôi trời Hoang mang tụt độ 😅😅 nhưng lỡ rồi thì mình quất thôi,mới đầu vì cũng hơi lo vì ở trên đồi mà ngủ lều nữa còn ở Đà Lạt nữa thì lạnh thôi rồi,nhưng không suy nghĩ của mình tan biến ngay thức khắc khi mình chui thử vào Lều của mình,uầy ấm cúng như ở nhà 🥰🥰bên các anh chị Tour có chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ,túi ngủ nè miếng lót đáy lều,và còn nói lều này chống mưa gió 100% vậy là bớt hoang mang. Tới tầm 6h tối thì bắt đầu đến giờ ăn uống,bên đoàn có chuẩn bị tất cả luôn,1 bữa BBQ đồ nướng thịnh soạn,nào là Gà nướng,Thịt Nướng,Hải sản,Xúc Xích,có cả Nước và Rượu ,nói chung quá trời quá đất,nhóm mình đi 6 người mà ăn mãi không hêt,Anh chủ tour còn nan nỉ ăn hộ luôn mà thôi chịu ý,sau 1 hồi ăn uống no say hát hò ùm tỏi thì tới giờ đi ngủ,bọn mình chia lều ra ngủ,và 1 đêm ngủ trên đỉnh đồi của mình thật là Chill và có cảm giác khá Đỉnh,Và sáng hôm sau thức dậy ngoài sức tưởng tượng của mình trời ơi Mây xung qoanh anh toàn là mây aaaây,mới mở cửa lều ra cảnh tượng trước mặt mình là một Biển Mây đúng nghĩa,mọi người tranh thủ sống ảo chụp choẹt đủ kiểu,mình nghe anh chủ tour nói là địa điểm Cắm trại này bên anh ý là địa điểm Độc Quyền,chi có bên anh ý lên được và nó là đầu nguồn mây của Đà Lạt,khả năng có mây còn nhiều hơn.Đồi Chè Cầu Đất.... Sau khi chụp hình sống ảo các kiểu thì bên tour có chuẩn bị đồ ăn sáng nhẹ cho bọn mình,bọn mình tranh thủ ăn uống,sau đó dọn dẹp lều trại hộ bên tour và rời khỏi địa điểm cắm trại,nói chung đây là 1 chuyến đi khá là đáng với mình,vừa có hình đẹp,vừa có trải nghiệm,và biết thêm nhiều thứ nữa....các bạn nên thử một lần Cắm Trại ở đà lạt một lần nhé.....
người yêu thích