Sớm mai ở Mèo Vạc
Sau khi kết thúc 2 ngày trải nghiệm từ Hà Giang đến Đồng Văn, khám phá Sông Nho Quế cùng đèo Mã Pì Lèng, chúng mình dừng chân tại PaVi Homestay.
PaVi homestay tọa lạc tại làng văn hóa cộng đồng dân tộc H'Mông Mèo Vạc - Có diện tích trên 27.000 m2, làng văn hóa du lịch cộng đồng (DLCĐ) dân tộc Mông được khởi công xây dựng vào tháng 12/2016, chứa đựng nét đặc trưng về kiến trúc nhà ở cũng như các giá trị văn hóa của đồng bào Mông và trở thành điểm nhấn du lịch trên cao nguyên đá.
Thông tin Homestay: https://www.facebook.com/Pa-vi-Homestay-457081195108031
Lý do mình chọn homestay này thay vì các homestay khác trong làng đó là vì:
- Thiết kế nhẹ nhàng, giản đơn nhưng lại cực kỳ phù hợp. Không bị giả như những nhà xung quanh
- Dịch vụ tốt, mình nhắn tin là reply mọi lúc. Bạn ấy cũng là người tư vấn cho mình toàn bộ chuyến đi tham quan Hà Giang từ A - Z
- Phòng cực xinhh (Xem trong fanpage). View phòng mở cửa ra là thấy được toàn cảnh khu làng.
- Giá hợp lý: Chỉ 350k cho 2 người 1 đêm. Trang thiết bị đầy đủ.
- Bữa tối cực kỳ ngon và đầy đủ. 100k 1 người hơi cao nhưng đảm bảo ăn vô là nhớ hoài luon hahaa
- Một vấn đề nho nhỏ khi đến Hà Giang đó là MẤT ĐIỆN. Kiểu thay phiên mỗi ngày 1 khu vực, mất là mất tới khuya luôn, chả làm được gì nhiều ý.
Những tấm ảnh này mình chụp ở buổi sáng cuối cùng tại nơi đây, khi chuẩn bị lên xe máy chạy từ Mèo Vạc về Hà Giang. Thật sự toàn bộ hành trình tuy chỉ có 4 ngày nhưng những kỷ niệm đọng lại trong lòng là vô cùng lớn. Nếu có dịp các bạn hãy ghé thăm Hà Giang, để biết đất nước mình đẹp và hùng vĩ ra sao nhé!