Sol Beach House Phu Quoc by Melia Hotels International
Sol Beach House By Melia Phú Quốc
(Khu 1, Bãi Trường, Cửa Lấp, Phú Quốc)
Phú Quốc hiện nay đang là địa điểm du lịch hot nhất Việt Nam trong mùa hè này. Hiện tại có quá nhiều sự lựa chọn cho bạn trong việc lưu trú tại đây. Từ các khách sạn bình dân cho đến các resort đẳng cấp hàng đầu Thế Gioi. Với mong muốn có một chuyến nghĩ dưỡng đúng nghĩa nên mình cần những dịch vụ đạt tiêu chuẩn và Sol Beach House là nơi mình lựa chọn.
Là resort mang thương hiêu Sol House thuộc tập đoàn quản lý khách sạn Melia Tây Ban Nha. Resort có thiết kế đậm chất Địa Trung Hải vốn là s ở trường về quản lý của Melia.














Sãnh lễ tân ban ngày và ban đêm đều tuyệt đẹp. Được thiết kế gần gũi thiên nhiên với những chiếc võng Bali sống ảo cực deep.






Khu vực chung của resort nhiều cây xanh và vô cùng sạch sẽ. Do mới đi vào hoạt động chỉ được tầm 6 tháng nên cây cối chưa lớn lắm hy vọng sau này sẽ xanh mát hơn nữa.

















Khu vực hồ bơi thì không có gì để chê. Hồ bơi rất lớn, thiêt kế thành nhiêu khu và trẻ em có thể chơi đùa thoải mái mà không gặp vấn đề gì. Xung quanh hồ bên cạnh ghế ngồi còn có võng và các khu chòi rất đẹp.








Càng về đêm hồ bơi càng rực rỡ do được thắp rất nhiều đèn. Hồ bơi cho phép khách bơi đến tận 10h đêm. Đây là một điều cực kỳ đặc biệt

Ngồi ngắm hồ bơi chân không view biễn và thưỡng thức rượu vang cùng khoai tây chiên thì còn gì bằng










Resort có một khu bãi biển riêng cực đẹp. Cát trắng như kem và biển thì xanh trong. Nhân viên phục vụ bãi biển cực kỳ thân thiện.







Nhà hàng Ola là địa điểm tuyệt nhất tại Phú Quốc để ngắm hoàng hôn. Nhà hàng mở đến tận 12h đêm với các màn DJ cực kỳ sôi động. Có mỡ cửa cho khách bên ngoài resort tham gia. Gía nước khá mềm.







Nhà hàng Shack thì bán các món ăn theo phong cách đường phố của Tây Ban Nha. Nhà hàng nằm ngay trên bãi cát nên bạn không được mang giày cao gót vào khu vực này. Đi chân không thì được :))



















Phòng khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ và tiện nghi. Phong cách thiết kế thân thiện và nhẹ nhàng. Nhưng theo mình thì chỉ đạt tiêu chuẩn 4 sao Quốc Tế thôi nhưng ở Việt Nam 5 sao thì cũng chấp nhận được.
Buffet sáng nhà hàng The Kitchen

































Buffet nhìn chung thì Ok nhưng mà mình thấy là buffet tệ nhất trong các buffet sáng ở các resort 5 sao mình từng ở. Ở đây ngộ lắm, mấy món Buffet sáng 'kinh điển' như Bacon, Yogurt, Cheese thì không có mà tự nhiên lại có trái cây nhúng tháp Chocolate mới bể đầu ><. Nhân viên thì nhiệt tình và dể thương nhưng lại thiếu nghiệp vụ. Mấy cái bảng tên món ăn set ụp lung tung làm đi tìm món gần chết mà cái nắp nồi ở đây thì nó nặng tới mấy ký lô. Nhưng ngay sau đó nữ GM người Tây Ban Nha đi kiểm tra và phát hiện nhắc nhở nhân viên ><
Nhìn chung đây là một resort rất tuyệt vời cho kỳ nghĩ hề. Resort cần thêm thời gian để hoàn thiện chất lượng dịch vụ của mình. Lúc mình về thì nhân viên mới có đồng phục chứ lúc mình ở đó nhân viên cứ áo thun quần Jean mà phang thôi nhìn zui zui :))
Rất cảm ơn bạn nhân viên tên Ngọc quê Daklak (Có hỏi bạn ấy) ở nhà hàng The Kitchen. Rất dể thương và nhiệt tình. Bạn ấy chạy tận lên FO xin cho Mẹ mình viên thuốc nhức đầu.


