Sky luck Restaurant van hanh mall
Nghe danh tiếng đã lâu nên cũng ghé vào uống thử. Lúc đó cũng tầm 12h mấy trưa. Đứng xếp hàng cũng không lâu lắm. Ord ngay ly trà sữa trân châu đen và trân châu trắng. Hẳn là ly L không bỏ đá. Vì mình đem về bỏ đá thì sợ bị nhạt. Về nhà thì nửa ly bỏ tủ lạnh còn nửa ly kia thì bỏ đá. Uống đc 2 lần. Trà sữa không quá ngọt kể cả kh uống đá. Ngọt thanh không ngọt gắt. Trân châu đen và trắnh đều ngon và dai. Kh có bị cứng. Nhắc đến lại thèm ngoài ra còn rất nhiều món ăn khác ngon cũng không kém nên thử
người yêu thích


