Sinh viên, bạn đã từng...

Sinh viên, bạn đã từng…? Review, hồi tưởng cuộc đời sinh viên của một đứa ất ơ ở Làng Đại học… Sau những ngày tháng sống cùng với ruộng vườn, heo, chó,… vào một ngày đẹp trời tháng 9, mình cũng nói lời tạm biệt mấy con chó mèo ở nhà để lên Sài Gòn, bắt đầu 1 cuộc sống sinh viên ròng rã 4 năm. Mình may mắn đậu vào 1 trường trong ĐHQG, nhưng ong vỡ tổ, gà xổng chuồng, mình bắt đầu những tháng năm ăn chơi, la cà của một thằng nhà quê lên thành phố. Đại học không giống cấp ba, không điểm danh, không ép buộc, quần áo, đầu tóc tự do, tất cả học tập trên tinh thần tự nguyện, tương lai, sự nghiệp của mình thì tự mà lo lấy, giảng viên không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của ai cả. Không chọn ở KTX ĐHQG, hiện đại, sịn sò như bao người, mình chọn ở trọ cách trường 5Km để được tự do, thoải mái đi lại, giờ giấc, nấu nướng,… Thằng sinh viên năm nhất ất ơ, lạc lõng giữa SG, mình tìm vội cho mình một chỗ để nương thân, đi học được mấy ngày, mình tham gia vào tổ chức trong Khoa cho có bạn có bè, cũng từ đây, là những chuỗi ngày đẹp nhất, lầy lội nhất sinh viên. Mình bỏ qua mấy cái công việc như tổ chức chương trình, cuộc thị, trò chơi này kia trong tổ chức nhé, ở đây mình kể chuyện ăn chơi thôi. Từ ngày vào đó mình biết những điều mới lạ, biết thế nào là Chơi Ma sói, biết Over9, biết 1,2,3 dô, 3.2.1 ra, biết quán ăn nào ngon ở cái Làng Đại học, biết lẩu cá 44, Ông Tám, biết Sinh viên Gia đình, biết cả những bóng đen vật vờ trên bờ hồ đá,… Năm nhất , năm hai đúng kiểu thời gian hư hỏng, thuê nhà trọ để ở chứ thật sự có ở được bao nhiêu đâu, ngày thì trên trường, đêm thì đi ăn chơi, toàn vất vưởng đầu đường xó chợ (cái này lố), toàn ngồi bờ ngủ bụi, lấy áo mưa làm chiếu, ghế đá làm giường, đêm không ngồi xàm xàm tâm sự, thì cũng mắt nhắm mắt mở ngồi chơi ma sói, giết nhau… Có những ngày ngồi vật vờ bên hông KTX, hoặc dưới mấy bức tượng danh nhân trên con đường tri thức đến rạng sáng rồi về thay đồ đi học. Nhớ có lần ngồi nhậu, chơi ma sói trước cổng Trường Quốc tế rồi cả bọn ngủ quên, đến 5h sáng xe bus chạy vô, bóp kèn inh ỏi, cả đám táng loạng, nhục không biết chui đâu. Cứ như thế, những cuộc ăn chơi cứ kéo dài, có những lần sang hơn thì cả bọn thuê hẳn 1 phòng nhà nghỉ, chứa chấp cả chục đứa, cùng nhau làm trò TẬP THỂ chơi ma sói Sinh viên kiểu gì học hành thì ít có khi còn cúp học đi trà sữa, cúp học đi chuẩn bị cho mấy chương trình, bạn bè, người xóm trọ chả biết thằng này nó làm quỷ gì, chắc ăn chơi hư hỏng lắm. Chớp mắt 2,3 năm cũng qua, nhiều thế hệ đàn em mới vào trường, Anh chị vẫn truyền lại những kinh nghiệm ăn chơi cho chúng nó, nhưng giờ khác rồi, tụi nó giàu lắm, vẫn ăn chơi, vẫn Over9 nhưng sang chảnh hơn nhiều, có nhóm thuê hẳn căn hộ Vinhomes để chơi qua đêm, giờ tụi anh chị già rồi, chơi không lại mấy em nó nữa. Nhiều lúc nhìn lại, chả biết sao ngày trước mình có thể ăn chơi nhiều đến thế, nhưng nói chung nhờ vậy mà có được cái khoảng thời gian thanh xuân rực rõ, được cái nhóm bạn hư hỏng ngày xưa còn chơi Thân “ai nấy lo” đến bây giờ. Thoáng cái giờ mình cũng đã ra trường 1 năm, may mắn là ăn chơi nhiều như vậy mình vẫn Tốt nghiệp được loại Giỏi, giờ ngồi chống mắt lên coi mấy nhóc 2k2 dấn thân. Lại cảm ơn mọi người đã đọc 1 bài siêu dài. Đố các bạn mình học Trường nào? ps. Hình ảnh chụp thời công nghệ chưa phát triển, nên mờ lắm nha
người yêu thích