Sinh tố kem tươi lạ mà ngon “hốp hồn” bạn trẻ Xì – Gòn
Chiều gấu chở đi nhông nhông chạy ngang thấy có quán sinh tố vỉa hè ngay đường Khánh Hội, rủ gấu zô uống sinh tố cho mát người.

Thấy cái bảng để giá ở đây cũng rẻ rẻ là khoái rùi ^^ Thấy có nhóm bạn trẻ tới uống đông đông nên tấp zô luôn.

À ở đây có bán cá viên chiên khoai tây chiên nữa nữa nhe mấy chế, mình kêu mỗi thứ 1 phần ăn chơi cho đỡ buồn miệng, ka ka. Trong lúc chờ đợi, mình lên mạng lướt face book, quán vỉa hè tèn tèn zậy chứ có wifi đầy đủ đử nghen mấy bạn J

Ngồi tầm chưa tới 10 phút cá viên, khoai tây đưa ra, nhìn thèm chưa nè?

Một phần cá viên có 20k à, cá rất ngon chứ không phải cá pha của mấy bác bán xe đẩy đâu nhe! Có dưa leo ăn kèm nữa chấm với tương ớt tương đen ngon quá xá. Phần 14 viên, mình với gấu thèm quá quất trước 2 viên rùi. He he

Đĩa khoai tây cũng 20k được chiên để ráo dầu nên ăn hok thấy ngán.

Chén no nê mình zí gấu mượn cái menu kêu nước uống. Ngó sơ sơ cái menu thấy cũng đa dạng phết. Sinh tố ở đây gần như đồng giá 15k, chỉ có dâu với bơ là 20k thui hà. Nước ép cũng 12k, có bưởi với dâu hơi mắc hơn tí 15k và 20K. Mình thấy có món sinh tố kem tươi đặc biệt, kêu luôn ly sinh tố dâu kem tươi uống thử. Gấu thì order yaourt trái cây.

Đây 2 ly của bọn mình nà, nhìn cũng hấp dẫn quá à!

Thấy ly sinh tố dâu kem tươi của mình gấu đòi thử, uống cũng ngon lắm. Sinh tố làm ít đá uống khá ngon, phần kem tươi ăn béo béo nhưng không quá ngọt.

Ở trên kem tươi có chế siroo dâu nữa thơm quá chừng. Ly của mình 25k, nếu bạn nào kêu món khác như sinh tố sapo kem tươi hay sinh tố mãng cầu kem tươi chỉ 20k thôi nhé.

Yaourt trái cây 15k của gấu nhìn cũng nhiều ghê á, có mít, nho, dâu, dưa hấu, thơm, sapo tá lả.


Mình cũng thử, ăn cũng được, trái cây tươi.

Thấy bàn bên cạnh cũng kêu sinh tố với nước ép nho, mình xin chộp lại review cho mấy bạn luôn nà.

Điểm cộng là không gian thoáng mát, ngon rẻ và khá sạch sẽ nữa.
Điểm trừ nếu đi đông quá chỗ để xe hơi chật nha mấy bạn. Bạn nào ở gần Q.4 thì ra uống thử nha!


