Sinh nhật đi ăn lẩu băng chuyền
Đi ăn đúng hôm sinh nhật nên phải chọn quán sang sịn 1 tý. Mình cũng tìm rất nhiều nơi nhưng vì thấy Lẩu Đào Hua gần nhà mình mà mọi người đi ăn cũng khen nhiều lắm, nên hôm nay quyết định đi. Thực sự ngon thật, mới vào quán đã thấy không gian sang trọng mà rộng rãi rất thoải mái, bước vào của nhân viên đã chạy ra chào hỏi rồi. Thực ra mình cũng chưa đi ăn lẩu băng chuyền bao giờ, nhìn đồ ăn nó cứ chạy thích mắt thật. đồ ở đây rất tươi và đẹp mắt, ngon lắm, mình thì thích ăn mực, có lẽ cũng nhiều người thích nên chờ nó chạy ra cũng hơi lâu, nhưng mà vui. Gía thì cũng hợp lý với những trải nghiệm mình có được, Mấy hôm Tết mình sẽ quay lại.




người yêu thích


