SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ NGÀY TẾT TÂY :))
Bad feedback về Paris Baguette ( Cao Thắng) Do bữa giờ đầu năm nên hạn chế khẩu nghiệp chứ giờ vẫn còn tức các bạn ạ. Chuyện là mình có đặt một cái bánh sinh nhật cho anh mình vào 2 ngày trước đó và hẹn giao hàng lúc 18:30 ngày 31/12/2020. Nhà mình tổ chức tiệc sớm vào lúc đó.Đến 19:00 mình vẫn không thấy bánh đâu thì mình có gọi hỏi cửa hàng đã giao bánh cho mình chưa. Cửa hàng trả lời bánh đang giao. Vì mình nghĩ hôm nay nhiều người đi chơi nên có thể đường sẽ đông nên giao trễ nên mình cũng chịu đợi ( Nhà mình cách cửa hàng khoảng 5 - 10p đi xe máy ( Cao Thắng - Hòa Hưng). Đợi đến 20:40 mình vẫn không nhận được bánh thì gọi cho cửa hàng đã giao cho mình chưa nếu chưa thì mình hủy đơn để mua bánh khác vì anh mình vẫn chưa được thổi nến. Bạn nhân viên nói vẫn chưa giao qua vì chưa có người giao nói mình đợi thêm 30p nữa, cửa hàng book Grab giao liền qua cho mình ngay, bạn nói với mình bánh đã làm rồi thông cảm đợi. Ok, mình đợi thêm 30p nữa. Đến 09:15 vẫn không có bánh các bạn ạ, lúc đó nhà mình ăn uống nhậu nhẹt no say rồi :)). Mình lại gọi lại cửa hàng hỏi đã giao chưa thì bạn nhân viên xin lại địa chỉ nói giao liền cho mình :)). Buồn cười ghê. Mình không thể đợi nữa nên nói bạn hủy đơn. Mình chạy qua bên Dallas thì tiệm đã đóng cửa lúc đó là 21:30 rồi, may mắn là Tour les Jour vẫn mở cửa nên anh mình vẫn được thổi nến ạ. Những ngày sau đó mình cũng không nhận được lời xin lỗi nào từ cửa hàng đến tận bây giờ. Service của tiệm thật sự tệ. Không biết có ai gặp tình trạng như mình ở Paris Baguette chưa ạ? Hi vọng cửa hàng sẽ cải thiện dịch vụ chứ sinh nhật mà làm vậy thì buồn lắm ạ.
người yêu thích


