Sik Dak Fook - Ăn Được Phúc.

🍱Lạc vào 1 nhà hàng Hoa có các món DimSum, đồ ăn người Hoa ở vị trí khá đắc địa, ngay khu sầm uất đầu chợ Soái Kình Lâm, Chợ Lớn, phải nói là vừa được ăn ngon, vừa được trải nghiệm cách trưng bày món ăn không thể chê được. Nhà hàng có tên khá vui tươi Sik Dak Fook - Ăn Được Phúc. 🥗Các món ăn của nhà hàng được trình bày và trang trí rất chăm chút. Giá cả cũng không quá đắt, các món thông thường từ 150k-300k, như các món mình thích Tôm kim sa/ Tôm sốt xì dầu giá 200k, Bồ câu quay 160k, Gà quí phi 300k, đặc biệt món nên ăn thử là Thú linh xào cải chua với Thú linh xào xì dầu 200k ăn đến miếng cuối cùng luôn. Nếu đi đông thì có thể kêu 1 con heo sữa quay 680k, không quá nhiều mỡ, bánh bao hình vỏ sò đẹp mắt dễ ăn nữa, hoặc 1 con vịt quay Bắc Kinh lấy da cuốn bánh tráng chấm tương, thịt xào với cơm hay miến thì thôi rồi😋. Cũng có các món đắt tiền như Bào ngư, Vi cá, Cua, Tôm Alaska, Yến tiềm,... trong menu nên có thể phục vụ tất cả các đối tượng rồi nha. Ở đây trong thực đơn cũng có các món DimSum nhưng chỉ có buổi sáng thôi, mình đi buổi chiều tối nên không thưởng thức được, nhưng chắc chắn sẽ quay lại vào 1 buổi sáng T7, CN nào đó nhen 🙂. 🥃Cũng như các nhà hàng Hoa khác cũng các các loại trà, uống theo ấm hay ly đều được. Mình thì lại thích uống đá nên uống thử Nước sâm hạt chia và Nước sâm Hongkong 45k, không quá ngọt, uống giải cơn khát thì quá xá đã. Mình thấy các món nước tầm 40k-50k khá ổn. Ở đây có 1 món tráng miệng không thể quên luôn, bánh sầu riêng thiên nga nha (mình có đăng 1 tấm hình ở dưới) 🏚Địa chỉ nhà hàng: 411 Trần Hưng Đạo B, P14, quận 5. Ngay góc ngã 4 với Châu Văn Liêm
người yêu thích