Sik Dak Fook

+) Hương vị: khá ok. Kiểu buffet gọi món + line luôn nhé, chế biến kiểu hấp thủy nhiệt không bị ngáy dầu mỡ, mà còn giữ được độ tươi mềm của đồ ăn.Tầm 35 món có thể gọi dọn lên không giới hạn nà, bao gồm các loại thịt bò, heo, hải sản, rau củ dồn thịt, dimsum (mình ĐỂ MENU trong review mấy bạn tham khảo nhé!). Mỗi dĩa được dọn lên khá đầy đặn trang trí cũng đẹp nữa. Mình thích nhất BẮP BÒ - miếng sắc mỏng vừa phải, ăn cảm giác ngọt tự nhiên, không bị dai, GÀ LÁ CHANH - có mùi thơm đặc trưng, cắn vô có độ béo của da gà, cảm nhận được sự mềm mịn của thịt và FILLET BASA món này chấm muối tiêu xanh đúng nghiền luôn. Ngoài các nón hấp trên menu thì trên quầy cũng có mấy VIÊN CÁ đặc biệt loại NHÂN PHÔ MAI phù hợp với mấy đứa vị trẻ con như mình 🥰, và cả rau củ để hấp nữa. Trên line cũng phục vụ khai vị, trái cây, chè và kem, tiếc là vị mấy món này khá chán. À! Mọi người nhớ chừa bụng ăn phần cháo được nấu dưới vỉ hấp nhá kiểu nó hấp thụ hết tinh túy của mấy đồ được hấp luôn, có trứng muối nên nó hơi mẳm mẳm thui, bạn nào thích đậm vị thì khuyến nghị bỏ miếng sốt Sik Dak Fook ở quầy line vô, nó ngọt nhẹ, mặn vừa phải thanh thanh (chả hiểu sao cái nước chấm này tui thấy nó hợp với cháo ghê gứm). Về nước uống thì có HỒNG TRÀ CHANH với nước lọc thoải mái.
người yêu thích