Signature - Sheraton
Nhà hàng nằm trên tầng thượng của Sheraton, do nằm trên cao nên giá hổng có dưới đất được, mấy bạn thông cảm :( Còn bếp là người Việt nha :v Thất vọng tràn trề :'( Ở dưới buffet còn được bếp người tây :'( Trang trí ở đây khá là hại não, tự nhiên rũ màn xuống, mà toàn rũ ở vị trí ma nó ngồi ~~ Chỗ người ngồi không che ~~ Hơi khó hỉu ~~

Ngoài trời cũng có ghế ngồi, mà ngồi ngoài này thì qua cái bar kế bên nhà hàng, cũng thuộc sheraton luôn để ngồi sướng hơn

View từ trên dòm xuống, mình ăn lúc đường Ng Huệ chưa làm xong ah

View tối thì đẹp hơn, mà đt cùi chụp ra thấy gớm ~~

Nước không free, phải mua, nhớ gần cả trăm ngàn chai aquafina. Chắc trả tiền thang máy =.=

Bánh mì free, nhìn bên ngoàn thì ngon, mà chụp flash nhìn như shit :v

Món khai vị nhà hàng tặng, hình như là chả giò chả tôm gì đó, mình cũng không nhớ nữa, chấm được 3 giọt tương ớt xung quanh :v

Salad caesar cá hồi, làm hơi ít sốt, 1 dĩa cũng khá nhiều rau, mà do sốt ít thành ra ăn bị ngán :( Cá hồi được nướng tái, bên trong còn cam luôn :P

Món này y chang, thay bằng gà thôi, gà thì nướng chín, có vẻ ngon hơn cá.

Mình đi chung với 1 người cuồng cá hồi, cứ gì đụng tới cá hồi là vớ vô hết =.= Mình không ăn, mà nhìn cái hỉnh tương ớt được vẽ khá là... mất thiện cảm, đặc biệt là 5 sao =.= Nhưng vì là bếp người Việt nên mình cũng chả trách :v

Gà nướng, phần này chắc được nữa con gà con ah. Bên dưới có khoai nghiền nữa. Gà ướp lạt quá, chẳng thấy vị gì hết, khoai làm không mịn bằng buffet bên dưới. Gà nướng phần trong còn hơi sống :( Ăn thấy ghê ghê :(

Bánh lava ngon, bánh làm vừa đủ ngon, socola nhiều, ăn đã. Thêm dâu vô ăn cho ít ngán. Kem mình không thích ăn nên không bàn tới

Cuối buổi được free trà với cafe :D Do mình đi ăn ké nên giá cả mình cũng không rõ, chỉ lo ăn thôi :))


