Siêu choáng váng LẨU BÒ XÍ QUÁCH BỰ CHÀ BÁ chỉ 200K 3 - 4 ăn no bung nóc
Mình có mấy đứa bạn, ngộ lắm, ăn thịt không - không thích, mà cứ thích xương xương để có cái cạp cạp. Đây đây, địa chỉ mình thường xuyên rủ 'hội bạn thích cạp' đi ăn, cả nhà ghim lại liền để thương thức nha:
Phở và Lẩu Bò Tư Lê nằm ở địa chỉ 735 Hoàng Sa, Quận 3, TPHCM (gần cầu Lê Văn Sỹ).
Lẩu bán từ 15h - 22h.
Muốn thưởng thức được nồi lẩu xí quách, thì bạn nên chắc chắn có mặt trước 6h chiều.
Mình đi 3 lần, lần nào tới quán cũng hết xí quách, đành ngậm ngùi ăn lẩu thịt - sụn.
Tụi mình đi 4 đứa gọi nồi lẩu 200K đầy choáng váng.
Có lần mình đi đến hơi trễ, chỉ còn 2 - 3 cây xí quách, Bà Tư *Chủ quán* sẽ thêm cho mình bằng thịt và sụn.
Không phải chỉ có bấy nhiêu trong nồi thôi, còn 3 cục xí quách để tô bên ngoài nữa vì nồi có giới hạn nên ăn hết 1 đợt mới cho vào tiếp.
Không phải chỉ trơ trọi có xương, mà có rất nhiều thịt bao quanh lấy cây xí quách.
Nồi lẩu 200K không bao gồm mì và rau, mọi người có thể gọi thêm rau tần ô/cải xanh - khoai môn - mì gói hoặc phở ăn kèm với giá 10K/1 dĩa.
Với số lượng xương ống - xí quách nhiều như thế, nước lẩu đúng kiểu ngon từ thịt, ngọt từ xương.
Cũng như khi ăn phở, mình ưu tiên chọn nước trong, bạn nào thích vị nước béo thì có thể dặn trước nhân viên.
Nhớ mượn kéo để cắt mấy cái rìa thịt - sụn để khi ăn trong tô cho dễ dàng hơn tí.
Mấy nhỏ bạn mình lại thích kiểu ăn này hơn: cầm nguyên cây xí quách mà cạp ><,
Cho thêm tí nước lèo nong nóng vào tủy, dùng ống hút - hút 1 cái rột ta nói nó béo, đã gì đâu không.
Quán vỉa hè nên để xe có hơi bất tiện tí.
Phục vụ nhìn mấy ổng hổ báo chứ thật ra cũng nhiệt tình, dễ thương vô cùng.
Quan trọng là đồ ăn ngon, giá cả bình dân.
Chắc chắn sẽ quay lại.
