Siêu cấp BÚN CẦU VỒNG detox cơ thể có 1-0-2 ở Sài Gòn
Tình cờ lướt facebook thì phát hiện món ăn tên độc lạ mà ngoại hình lại siêu đẹp mắt – BÚN CẦU VỒNG - núp bóng đường Nguyễn Trọng Tuyển- Quận Phú Nhuận.Vì tò mò nên mình và nhỏ bạn set kèo đi ăn ngay và luôn.

Quán ăn nhỏ xinh với decor lấy cảm hứng từ thế giới LGBT đầy màu sắc. Mình order tổng cộng 3 món, tên nghe cũng cưng xỉu : MẶT TRỜI BÉ CON, SÁNG MẮT CHƯA và CHÊNH VÊNH

Sợi bún rực rỡ nhiều màu, muốn màu nào có màu đó ^^


Zoom cận mọi người xem rõ hơn nhe

Sợi bùn màu 'hường' trông bắt mắt kinh khủng.

SÁNG MẮT CHƯA là sự hội tụ của các loại hải sản : tôm, vẹm, mực cùng nước chấm bí vàng chua chua ngòn ngọt thơm thơm – món mình bồ kết nhất, ăn vào là sáng mắt ngay ^^

Hải sản được chế biến và nêm nếm kĩ càng, độ tươi vẫn còn được giữ nguyên nên mình rất chim ưng nhé

Các loại sốt ăn kèm rất hợp với món ăn, recommend các bạn nên thử nhen. Ngoài ra, nước chấm có thể refill thêm mà không tính phí.

CHÊNH VÊNH là bún sốt chao, kết hợp với thịt bò xào săn ăn cũng khá bắt vị

Nước dùng nấu từ rau củ nên vị rất là thanh và ngọt nhen

Ta-đa còn đây là MẶT TRỜI BÉ CON aka bún trộn trứng muối với phần sốt trứng muối béo béo gây nghiện tạo điểm nhấn. Nước sốt khá sánh nhưng vừa ăn lắm

Món này là bún trộn khô nên sẽ dùng kèm 1 chén nước dùng, sườn ăn cùng rất mềm và đậm đà. Cá nhân mình thấy món này cũng không kém cạnh SÁNG MẮT CHƯA đâu nhen, cũng một chín một mười ý.

BÚN CẦU VỒNG mở cửa từ 10h-22h, 1 điểm công to đùng là các bạn nhân viên rất dễ thương và nhiệt tình. Ngoài ra các món nước uống- đặc biệt là sinh tố cũng khá ngon và bổ dưỡng nhé, dùng mật ong tạo vị ngọt thanh thay vì đường.
Nào có dịp ghé ngang thưởng thức và cho mình biết cảm nhận với nha.



