Shopping thả ga với giá cực đã

Lâu không ghé qua khu Phạm Ngũ Lão, tuần trước dạo với bọn bạn qua đây mới biết ngay công viên 23/9 mới mở thêm 1 khu mua sắm nữa ở dưới tầng hầm, trông thích phết. Quyết định ghé vô coi thử xem có gì hốt được không 
Tuy nói là plaza nhưng thực ra chỗ này mình giống 1 dạng chợ phiên lai với trung tâm thương mại hơn, vì giá đồ đạc ở đây giá khá rẻ và dễ chịu, có thể trả giá khi mua được, nhưng không gian thì lại đẹp, mát mẻ, thông thoáng, an toàn và vệ sinh =>> 1 địa điểm mua sắm tuyệt vời cho các tín đồ shopping luôn
(trước cũng hay đi mấy cái hội chợ, tuy vui nhưng không khí khá mệt mỏi do nóng nực, chen chúc, ngột ngạt, đi xong về là bơ phờ lun =.=)
Nằm ngay khu B của công viên nha, dưới tầng hầm, cứ đi dọc theo công viên bên đường Phạm Ngũ Lão là thấy hà.
Bãi gửi xe kế bên nè!
Lối xuống mặt trước đây. Đi buổi trưa đang nóng nực bước vô đây là mát rượi 




Không gian nhìn chung là thoáng đãng và rộng rãi, đi bộ vài 3 vòng là mỏi chân chứ chẳng chơi! Hầu hết các gian hàng ở đây là các shop quần áo, túi xách, phụ kiện, giày dép, cũng có đủ thứ khác như nữ trang, dược phẩm, thực phẩm đóng gói,... nghe nói là đến tận 250 gian hàng lận đó 


Do nằm ngay khu này nên người nước ngoài ghé đây cũng khá nhiều, thấy Tây ta gì xung quanh đủ cả 


Từ lối trước đi vào bọc 1 vòng khu mua sắm sẽ gặp 1 lối ra vào khác nữa nè.
Chỗ này dẫn ra sân trống với thiết kế nhìn khá đẹp mắt, tối t3 và t5 hàng tuần thấy bảo có biểu diễn hát live ở đây nữa


Nếu từ lối này đi vô là gặp ngay khu ăn uống trước hen: khu này có nhiều quán ăn, nhà hàng với đủ loại ẩm thực Thái, Ấn Độ, Việt Nam... ngoài ra còn có siêu thị nữa cơ, sắp tới thì nghe nói mở thêm coffee shop và bar luôn, hoành tráng quá xá ha! Xem như nữa lại đây là có khá đầy đủ các dịch vụ ăn chơi, mua sắm cho bà con luôn 

Bên trong 1 khu ẩm thực nè, đi mua sẵm mỏi chân ra đây ngồi nghỉ ăn uống là thượng sách 
Tiếp về khu Taka plaza này thì ở đây chia làm 5 khu nha, cho dễ phân biệt và nhận biết các shop cũng như gian hàng khác nhau. Điều mình thích thú là mỗi khu lại mang 1 cái tên khu mua sắm nổi tiếng trên thế giới như Ginza của Nhật này, Dongdeamon của Hàn hay Tsim sha Tsui của Hồng Kông chẳng hạn 



Mỗi gian hàng sẽ có đánh số thứ tự và cứ nhìn ký hiệu là biết thuộc khu nào nè.
Các mặt hàng quần áo thì mình thấy chủ yếu là hàng Việt xuất khẩu hoặc hàng của Thái Lan, Hàn Quốc nhập về. Giá cả nhìn chung là rẻ, chỉ từ vài chục đến vài trăm 1 món, chỉ tương đương hoặc thấp hơn các shop bình dân như Yame hay QC thôi, đặc biệt có thể trả giá nên càng khoái, hehe 









Quần áo cũng đầy đủ các loại nha, từ đồ thể thao, áo dài, đồ trẻ em, t-shirt, jeans bụi, đến áo tắm, underwear gì gì thấy cũng có cả 



Rồi thì túi xách ba lô nhìn mà bắt ham, có mấy mẫu đẹp dễ sợ, nhìn là muốn mua liền mà đang cuối tháng nên đành nhịn 




Lúc này chuyển gu, tự nhiên thấy thích mấy đôi sneaker mới chết, huhu ~.~
Có cả quầy bán mỹ phẩm, dược phẩm gì nữa nè !
Quầy này bán tinh dầu nên đi ngang qua thơm lừng dễ chịu ghê :X

Quầy bán thực phẩm hiếm hoi trong đây, chủ yếu mấy món đồ khô với trà, cafe các loại...

Quầy phụ kiện điện thoại có nhiều mẫu ốp lưng khá chất nha, nhưng chủ yếu toàn là iphone thôi 


Quầy nữ trang thì được mấy bạn nữ tăm tia dữ dội 

Nhìn chung thì mua sắm ở đây rất thoải mái, đồ rẻ và cũng phong phú, đa dạng, có nhiều dịch vụ khác tích hợp nên vô đây chơi cũng vui nữa, không sợ nắng noi như đi mua sắm ngoài chợ.
Chốt thêm 1 thông tin rất hot là từ 4/3/2017 đến gần cuối tháng 3/2017, nhiều gian hàng sẽ giảm giá đồng loạt từ 10% thậm chí đến 50%, ngoài ra còn tặng voucher hay sản phẩm nữa đó, tranh thủ mà ra rinh vài món về để chăm chút cho bản thân nghen cả nhà 


