Shin Trà và Cà Phê - Hoa ngập phố phường
[Review]Shin Trà và Cà Phê [7/2020]
Địa chỉ: 173 Thống Nhất, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
Giờ mở cửa: 8:00 - 22:00
Lại một quán xinh xắn trên đường Thống Nhất. Lúc đầu nghe tên tưởng là cậu bé bút chì Shin-chan chứ. Không đu trend trắng nâu như bao quán khác, không hồng sến súa, không phong cách hoài niệm, Shin Trà và Cà Phê mang màu hồng nhạt/phấn, xám đậm, xanh đậm, trông hiện đại mà cũng phù hợp với các bánh bèo. Lúc đầu mình vô có cầm theo ly nước cũ của quán khác vì tìm hoài không có thùng rác trên đường. Quán không cho mang theo đồ ăn bên ngoài vào nhà nên mình nói quán giục giùm. Quán cũng khá nhiều bàn so với không gian. Vào quán là thấy ngay cây hoa anh đào (giả) rất xịn sò để chụp. Ngay bên góc tường là một rừng bông hoa với logo quán, ai đẹp hơn hoa thì hãy chụp nhé để khỏi bị hoa dìm. Một bên tường trang trí kệ. Một góc thì có xương rồng và đồng hồ tích tắc. Ngay gần quầy gọi nước là cây đu đủ. Hôm mình đi có khách ngồi ngay mấy góc hót nên mình không chụp toàn cảnh được. Mình ngồi ngay góc đồng hồ. Hồi mới nhận ra một nửa khách lúc đó là mấy bạn nhân viên rồi 😃. Tính chụp với hình anh lính đời nhà Thanh ngoài chỗ giữ xe mà thấy bác bảo vệ xách vô cất, rầu ghê.
Oolong chanh dây hạt chia (49) + Topping thạch nho cho nó màu mè: Nước cũng ngon mà hơi ngọt ngọt, thạch ngon.
Ưu điểm: Góc đẹp
Không phải ưu điểm: Nếu đông thì khó chụp vì bàn sát nhau
------------------------
📸instagram: @tangerfox
người yêu thích


